Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những tấm lòng trong mùa dịch!

Tạp Chí Giáo Dục

Vài trăm cân rau xanh, toàn b phn thưng trong mt năm công tác hay thm chí đó là món tin tích cóp c đi đ lo cho tui già đ chung tay vào công cuc phòng, chng dch Covid-19 không ch là nhng ca ci vt cht hin hu mà còn là c tm lòng hưng v s yên bình trên quê hương ca nhng ngưi giáo viên, nông dân min Trung…


V chng ông Hà Khoa (bìa trái) tng tin cho qu phòng chng dch

T tm lòng ca lão nông

Chưa bao giờ giữa thời bình, hình ảnh cả nước cùng đồng lòng vì một cuộc sống yên bình lại hiện rõ như những ngày này. Câu chuyện về những người giáo viên, những lão nông trên dải đất miền Trung làm lòng người mát dịu giữa tiết nắng hè như thiêu đốt. Đường đến thôn Tân Linh, xã Hướng Tân (huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị) những ngày tháng 6, gió nam Lào thổi như bão cấp 9. Nắng gió khốc liệt nhưng lòng người hân hoan kể về hành động đẹp của vợ chồng ông Hà Khoa và bà Võ Thị Khuyên. Quyết định dành phần tiền tích cóp cho tuổi già để đóng vào quỹ phòng chống dịch Covid-19, ông Khoa nói gãy gọn, đơn giản chỉ vì muốn góp một phần vào công cuộc chống dịch của cả nước. Khi đất nước yên bình thì đời sống người dân, trong đó có gia đình ông sẽ an yên. “Hạnh phúc của một công dân là kịp thời đồng hành cùng đất nước vào những lúc cam go. Vì thế nên gia đình đang khó khăn nhưng cũng nguyện góp một phần tài sản vào công tác khẩn cấp này. Tôi chỉ muốn đóng góp một phần nhỏ, qua đó tôi cũng muốn kêu gọi mọi người chung tay để thể hiện trách nhiệm của công dân, lan tỏa tinh thần vì bình yên của Tổ quốc”, ông Khoa bộc bạch.


Nhng bó rau rng ca thy Tun và đng bào vùng cao v vi ngưi lao đng nghèo Đà Nng

Đợt dịch tháng 3-2020, ông Khoa từng viết đơn, hiến một diện tích đất mặt tiền khá rộng trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Hướng Tân cho địa phương để bán sung vào quỹ phòng chống dịch Covid-19. “Một nông dân, khi đất nước kêu gọi, nhìn mãi và nghĩ mãi mà không có gì ngoài mảnh đất này nên quyết định đóng góp một phần khi Tổ quốc cần”. Tuy nhiên do vướng trong quá trình làm thủ tục cấp đất nên ước nguyện trên vẫn chưa thực hiện được. Ông Nguyễn Văn Tư – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Hướng Hóa bày tỏ: “Tôi rất bất ngờ và khâm phục trước hành động của vợ chồng ông Khoa. 100 triệu đồng đối với một gia đình nông dân, nhất là nông dân ở miền núi còn nhiều khó khăn là không hề nhỏ. Tinh thần tương thân tương ái, mong muốn góp phần cùng với chính quyền và nhân dân thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh của gia đình ông Khoa rất đáng được vinh danh”.

Đến hành đng ca nhng nhà giáo

Thầy giáo Nguyễn Viết Tước – giáo viên Trường TH&THCS Hải Hưng (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) lại viết nên một câu chuyện cổ tích khác khi tặng lại toàn bộ số phần thưởng của mình trong suốt 1 năm công tác cho quỹ phòng chống dịch Covid-19. Thầy Tước bảo: “Dịch Covid-19 xảy ra gây ảnh hưởng đến mọi hoạt động, trong đó học sinh phải dừng đến trường, chuyển qua phương thức học trực tuyến. Nhiều nơi như vùng nông thôn hay miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên các em thiệt thòi hơn nhiều so với các bạn có điều kiện máy móc để học tập. Phần thưởng của tôi tuy không nhiều nhưng tôi gửi vào đó niềm mong mỏi dịch sẽ được đẩy lùi để học sinh trở lại trường học tập”.


Th
y giáo Nguyn Viết Tưc dành trn tin thưng đ tng qu phòng chng dch Covid-19 – sut 11 năm dy bơi min phí cho tr em Hi Lăng

Bng vic làm thm lng gia nhng đt sóng khó khăn do dch Covid-19 gây ra, không ai mun nói v mình, ch bng hành đng mà nhng tm lòng ni tiếp tm lòng, đ nhng khó khăn ca tuyến đu vơi bt, đ nhng ba cơm gia ngày dch ca nhng ngưi già neo đơn, ngưi nghèo khó đy hơn… Đi qua gian khó mi thm thía hơn ý nghĩa trong khó khăn c nưc cùng đng lòng ra trn. Vn tròn trách nhim và m áp nghĩa đng bào.

Người dân ở vùng trũng Hải Lăng còn nhắc đến thầy Tước bằng tình cảm trìu mến và biết ơn. Với tình yêu dành cho học trò, từ năm 2012 đến nay, thầy Nguyễn Viết Tước đã tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho khoảng 1.500 học sinh trong vùng. Thầy vinh dự là một trong 5 giáo viên được Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em và học sinh trong nhà trường. Chưa hết, các đợt dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh, thầy Tước cũng đã có nhiều đóng góp, kêu gọi ủng hộ của các mạnh thường quân đóng góp nhu yếu phẩm cho các khu cách ly phòng dịch.

Trong những suất quà mà người nghèo ở thành phố Đà Nẵng nhận từ tay của các thành viên CLB Bạn thương nhau giữa mùa dịch luôn có thêm một bó rau rừng được gói cẩn thận trong tấm lá chuối xanh. Anh Nguyễn Bình Nam – Chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau kể: “Đó là món quà từ thầy giáo Trần Tuấn Anh – giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Trà Mai, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) gửi về. Do dịch nên bà con trồng rau rừng mà không bán được. Thương bà con, thầy Tuấn đã mua số rau này, vừa là ủng hộ bà con vùng cao, vừa làm quà gửi xuống Đà Nẵng như là chút tấm lòng, chia sẻ khó khăn lúc dịch bệnh bủa vây”.

Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)