Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Những thí sinh U50 tại TP.HCM

Tạp Chí Giáo Dục

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại TP.HCM ghi nhận sự tham gia của nhiều thí sinh U50, vì những lý do khác nhau nên đăng ký dự thi.


TP.HCM năm nay ghi nhận nhiều thí sinh tự do tham gia trong kỳ thi

U50 vẫn đi thi tốt nghiệp

Tại điểm thi Trường THCS Thị Trấn 2 (huyện Củ Chi) có một thí sinh đặc biệt, 48 tuổi vẫn dự thi tốt nghiệp THPT. Đó là thí sinh Trần Thị Mỹ Linh.

Chia sẻ về lý do đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay, chị Linh cho biết, do nhu cầu của công việc nên chị phải thi bằng tốt nghiệp THPT để bổ sung.

Từ năm 2020, chị bắt đầu ôn tập để “ứng thí”. Vừa đi làm, vừa đi học, chị đăng ký học phổ cập vào các buổi tối. Ban đầu, chị được học phổ cập chương trình lớp 10, sau đó học dần dần lên lớp 11, lớp 12. Tuy nhiên, học được một thời gian thì dịch Covid-19 ập đến, phải chuyển qua hình thức trực tuyến.

“Rất khó khăn để học lại kiến thức ở tuổi 48, nhất là học trực tuyến nữa. Vì cuộc sống và yêu cầu của công việc nên tôi cố gắng vượt qua. Hơn nữa, may mắn tôi có con cái bên cạnh động viên, dạy kèm những kiến thức chưa hiểu nên cũng dần ổn hơn”, chị Linh kể.


Thí sinh Trần Thị Mỹ Linh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Những ngày gần thi tốt nghiệp, chị Linh chia sẻ bản thân phải cố gắng nhiều hơn hệ thống lại kiến thức, giải các đề thi tham khảo… Chọn bài thi tổ hợp KHXH khi tham gia dự thi, kiến thức ghi nhớ càng đòi hỏi nhiều hơn. Nhiều hôm thức khuya, dậy sớm học, con trai chị đang học lớp 10 nói rằng, giờ nhìn mẹ cũng giống học sinh như con rồi.

“Trong suốt 2 ngày thi, con gái chị hiện đang là giáo viên tiểu học có nhiệm vụ đưa đón chị đi thi, không quên động viên mẹ bình tĩnh, cố gắng tham gia làm bài thi thật tốt. Vào phòng thi có mình mình lớn tuổi nhất cũng… mắc cỡ lắm. Nhưng mà vì cuộc sống và công việc nên cũng cố gắng hết sức”, thí sinh đặc biệt này chia sẻ.

Ước được một lần dự thi tốt nghiệp

Thí sinh Phan Văn Lâm cũng là một thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại TP.HCM khi ở tuổi 47 anh vẫn… “lai kinh ứng thí”. Lý do để thí sinh này tham gia kỳ thi này là… để trải qua cảm giác được thi tốt nghiệp – điều mà anh chưa được trải qua trước đây.

“Hồi nhỏ vì gia đình không có điều kiện nên tôi không được học, không được thi tốt nghiệp. Đến bây giờ, khi cuộc sống ổn định, con cái đã lớn và vào đại học, tôi quyết định thực hiện ước mơ của mình”, anh Lâm chia sẻ.

Thí sinh đặc biệt này kể, khi chia sẻ ý định với vợ con về mong muốn được thi tốt nghiệp THPT, vợ anh và hai con đều hết sức ủng hộ, thậm chí còn luôn bên cạnh đồng hành, động viên trong quá trình anh ôn tập. Đến ngày thi, con trai cũng… tranh đưa ba đi thi vì “trước đây ba đưa con đi thi, bây giờ đến lượt con đưa ba đi. Trước đây ba hồi hộp, chờ đợi con từng phút, thì bây giờ để con làm điều đó cho ba”, anh Lâm xúc động nói.

Theo anh Lâm, khó khăn chung của những người “có tuổi” trong quá trình dùi mài kinh sử là bị hổng kiến thức, tiếp thu chậm, sức khỏe không tốt để học “sáng đêm” như lớp trẻ. Trước đây, anh đăng ký học ở Trung tâm GDTX, sau đó chuyển qua học phổ cập.

May mắn là trước ngày thi tốt nghiệp THPT, con trai anh học tại Học viện Quân Y được nghỉ hè về nhà. Được con trai kèm cặp, hướng dẫn, cùng ba ôn tập, anh tự tin bước vào kỳ thi.

“Dù kết quả thế nào thì tôi cũng đều cảm thấy hạnh phúc khi đã thực hiện được mong ước của mình sau gần nửa đời người. Được trở thành một thí sinh dù là “đặc biệt”, được bước vào điểm thi, được gọi tên vào phòng, được ngồi vào bàn thi, nhận đề, làm bài… là trải nghiệm rất hạnh phúc”, anh Lâm bày tỏ.

Yến Hoa

Bình luận (0)