Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Những tour du lịch giáo dục của cô giáo Oanh

Tạp Chí Giáo Dục

Vi tâm nim, vic dy hc không nên dng li sách v, giáo án mà phi biết cách tìm tòi, sáng to đ đưa hc sinh vươn xa, cô giáo Nguyn Th Hi Oanh (cu sinh viên chuyên ngành ngôn ng, Trưng ĐH Khoa hc Xã hi và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM) đã xây dng tour du lch giáo dc cho hc sinh. Tour ca cô Oanh không ch giúp các em ci thin kh năng hc tiếng Anh mà còn giáo dc truyn thng lch s, k năng mm.


Cô Nguyn Th Hi Oanh (th hai, t trái sang) cùng hc sinh tham quan lăng Bác

Trong buổi giao lưu với chủ đề “Không có sông quá dài” tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM mới đây, cô Oanh đã có nhiều chia sẻ về lựa chọn ngành nghề của mình cho các bạn trẻ.

Mong các em có tương lai tt đp

Cô Oanh sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo tỉnh Quảng Trị. Chính vì vậy, cô thấu hiểu được khó khăn, thiếu thốn của học sinh quê mình. Sau khi tốt nghiệp THPT, năm 2009 cô quyết định vào TP.HCM để học ĐH với mong muốn cải thiện cuộc sống cho bản thân và những đứa trẻ ở vùng quê. Những năm tháng ngồi trên giảng đường, cô gái Quảng Trị không ngừng phấn đấu học tập và được chọn vào lớp cử nhân tài năng chuyên ngành ngôn ngữ của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM. Năm 2013, cô Oanh tốt nghiệp ĐH và trở về quê hương làm cô giáo trường làng. Khi dấn thân vào sự nghiệp giáo dục, cô Oanh nhận ra rằng, việc dạy học không nên dừng lại ở sách vở, giáo án mà phải làm sao để học sinh vươn xa, hội nhập với toàn cầu. Có như vậy, các em mới có cơ hội đổi đời, bước ra thế giới. Vậy là ý tưởng về tour du lịch giáo dục trong cô chợt lóe lên. Mục tiêu của cô không chỉ muốn học sinh được trải nghiệm mà còn phải nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, nhất là đối với tiếng Anh. “Từ năm lớp 8, tôi đã có ý thức học ngoại ngữ nên chọn tiếng Anh để theo đuổi. Tôi vào đội tuyển học sinh giỏi Anh ở trường cấp ba nhưng nhiều lần không đậu. Điều này khiến tôi tự hoài nghi về bản thân nên thay vì chọn ngành tiếng Anh thương mại ở đại học thì tôi lại quyết định chọn chuyên ngành ngôn ngữ. Dù học ngôn ngữ nhưng tôi luôn tích lũy kiến thức và không ngừng học thêm tiếng Anh. Nhờ vậy mà ngoài kiến thức chuyên ngành tôi còn có khả năng về tiếng Anh”, cô Oanh cho biết.


Cô Oanh (bìa trái) cùng hc sinh tri nghim tour tham quan m các anh hùng lit sĩ

Năm 2017, cô Oanh nhận thấy cơ hội “chín muồi” và biết được đâu là nơi dành cho mình, bản thân có điểm mạnh gì. Cô bắt đầu dành hết thời gian cho những tour du lịch giáo dục. Chuyến đi đầu tiên của cô là dẫn học sinh từ Quảng Trị vào Huế. “Tôi đã mượn chị gái 50 triệu đồng để làm du lịch. Trong đó, tôi dành 50% số tiền vào đào tạo nhân sự để đồng hành cùng tôi. Tôi mời các chuyên gia thiết kế khóa học giúp chúng tôi có tầm nhìn để làm du lịch giáo dục hiệu quả”, cô Oanh chia sẻ.

Bằng phương pháp lãnh đạo truyền cảm hứng, bằng văn hóa, tình yêu thương và chia sẻ, cô Oanh đã thu hút những đồng đội tài giỏi về làm việc và đồng hành. Cô chẳng mong gì ngoài niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt hơn cho chính mình và cho các em nhỏ nông thôn Việt Nam.

Đưa hc sinh hi nhp

Sau thời gian làm du lịch giáo dục đã có hơn 20.000 lượt học sinh Quảng Trị và các khu vực lân cận tin tưởng tham gia những tour du lịch của cô Oanh. Đó là những chuyến đi trải nghiệm thực tế. Trong chuyến đi, các em không chỉ được tham quan du lịch mà còn được học tiếng Anh với người nước ngoài tại những điểm nổi tiếng. “Mô hình này không mới và có nhiều nhưng cái khác của chúng tôi là tổ chức chuyên sâu, liên tục và chuyên nghiệp. Do đó, những tour du lịch giáo dục này thu hút học sinh, giáo viên và nhiều trường học tham gia nhờ giải quyết được vấn đề học tiếng Anh và kỹ năng mềm cho học sinh”, cô Oanh cho hay.


Cô Oanh đng hành cùng hc sinh trong mi chuyến đi

Để có được thành quả này, cô Oanh cho biết, đó là nhờ vào quá trình cô tham gia các chương trình trao đổi văn hóa với người nước ngoài và từ công việc part time làm hướng dẫn viên du lịch cho người nước ngoài ở TP.HCM thời sinh viên. Do đó, khi bắt đầu công việc làm du lịch giáo dục, cô đã có những trải nghiệm và kinh nghiệm.

Hiện tại, hoạt động du lịch của cô giáo Nguyễn Thị Hải Oanh đang đứng trước cơ hội lớn. Cô đang trong quá trình chuyển giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa sang quốc tế. “Chúng tôi sẽ kết nối đưa học sinh Việt Nam ra thế giới một cách bài bản. Qua đó, chúng tôi muốn cho các em có cơ hội tiếp cận với giáo dục và du lịch ở những quốc gia đang phát triển”, cô Oanh bật mí về dự định sắp tới.

Thời học đại học, cô Oanh còn có thời gian thực tập ở các công ty đầu ngành về truyền thông trong đó có cả việc làm về marketing và bán hàng. Điều đó đã giúp cô biết cách kể câu chuyện của mình, biết cách tư vấn chân thành cho cha mẹ học sinh, nhà trường để các em tham gia tour. “Điều tuyệt vời nhất là tôi đã làm việc hết mình với những công việc và cơ hội thời học ĐH từ đó giúp tôi có những kiến thức nền để làm công việc trái ngành”, cô Oanh kể.

 

Từ quy mô nhỏ chỉ tầm 10 học sinh ở quê nghèo Quảng Trị, cô Oanh đưa tour ra các thành phố lớn và tạo sức lan tỏa mà chính cô cũng không ngờ tới. Từ Việt Nam, cô đã đưa tour ra đến các nước Đông Nam Á. “Sau mỗi chuyến đi, tôi xem đó là khoảng thời gian đánh giá sản phẩm và không ngừng nghĩ cách giáo dục các em tốt nhất. Trong mỗi chuyến đi tôi còn được gặp gỡ nhiều người đến từ các quốc gia trên thế giới và tôi cũng thấy được giá trị mà mình tạo ra cho học sinh và niềm vui của cha mẹ các em. Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng vì mình đã làm được điều mà bản thân không ngờ tới”, cô Oanh phấn khởi.

Khánh Kiu

Bình luận (0)