Để che giấu hành vi phạm tội của mình, bọn tội phạm nghĩ ra đủ trò kể cả việc làm mất nhân tính, tàn bạo, gây rùng rợn trong dư luận, tuy nhiên hành động nào cũng có lời giải.
Điểm lại những vụ giết người phi tang xảy ra trong thời gian vừa qua, điều khiến công luận phẫn nộ bởi những kẻ phạm tội dạng này có xu hướng trẻ hóa, thuộc đủ tầng lớp: công nhân, trí thức, thậm chí cả người nước ngoài. Tuy nhiên điều đáng nói là "trình độ phi tang" của bọn thủ ác đang dần tinh vi và rùng rợn hơn. Trong khi dư luận xã hội đã thôi bàn tán về kết cục cuối cùng của kẻ sát nhân máu lạnh Nguyễn Đức Nghĩa thì mấy ngày nay lại bàng hoàng bởi một vụ án giết người, đốt xác không kém phần dã man xảy ra ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Nạn nhân lần này cũng là một phụ nữ, vì đôi hoa tai vàng đeo trên người đã bị một gã trai lơ sát hại sau đó chất đồ dễ cháy lên người, đốt phi tang.
![]() |
| Kẻ giết nhân tình, đốt xác Nguyễn Văn Hưng |
Theo Công an tỉnh Hải Dương, vụ việc xảy ra đêm 22/12/2010 tại Khu 5, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương. Giữa đêm đông giá lạnh, mọi người đang yên giấc nồng, vợ chồng anh Nguyễn Văn Khuê và chị Nguyễn Thị Nhân bỗng giật mình bởi một tiếng động lớn kèm theo tiếng chó sủa dữ dội. Mở cửa bước ra ngoài, vợ chồng anh Khuê hãi hùng nhìn thấy ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt từ phía nhà bà Trương Thị Đợi, 51 tuổi. Khi đám cháy được giập tắt, mọi người bàng hoàng khi thấy chủ nhà chết cháy dưới nền nhà. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, từ những dấu vết không bình thường, cơ quan điều tra khẳng định đây là một vụ giết người, đốt nhà để phi tang. Ngày 28/12, Công an tỉnh Hải Dương đã tìm ra thủ phạm của vụ hỏa hoạn chết người đó là Nguyễn Văn Hưng, 22 tuổi, trú tại xã An Phụ, huyện Kinh Môn.
Theo lời khai của Hưng thì mặc dù làm công nhân Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Hải Dương, nhưng do sống buông thả nên đã có tình cảm đặc biệt với bà Đợi, một phụ nữ hơn anh ta gần 20 tuổi, sống độc thân. Chuyện dan díu của Hưng bị gia đình phát hiện, ngăn cản nên anh ta ít về nhà hơn, thuê luôn phòng trọ ở nhà bà Nguyễn Thị Tươi, cùng thị trấn Phú Thứ với nhân tình để thường xuyên được gặp gỡ. Tối 22/12, sau khi đi uống rượu cùng với một người bạn trở về, Hưng liên lạc điện thoại với bà Đợi và nhận được sự hưởng ứng nên đã tới nhà người phụ nữ này. Sau khi quan hệ tình cảm, Hưng bất ngờ bóp cổ nhân tình, chiếc chăn bịt mồm, cướp vàng, điện thoại rồi lợi dụng lúc nạn nhân bất tỉnh, lấy rơm, lấy chăn và toàn bộ quần áo trùm lên người rồi châm lửa đốt sau đó tẩu thoát. Một tuần sau, nhận được sự động viên của cơ quan công an và gia đình, Hưng đã ra đầu thú.
Theo trung tá Mai Thế Oanh, Đội trưởng Đội Điều tra án xâm phạm nhân thân Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hải Dương thì những vụ án có dính đến hỏa hoạn rất khó khăn cho công tác điều tra bởi đa số dấu vết “bay” theo hỏa hoạn . Điều khiến chúng tôi đặc biệt lưu tâm là vào thời điểm xảy ra cháy, chiếc then cửa bỗng dưng biến mất; thi thể bị cháy với một cường độ rất mạnh, không thể do chập điện,…. Từ những nghi vấn trên, chúng tôi nhận định đây là vụ giết người, đốt nhà để phi tang và đối tượng gây án là người có quan hệ với nạn nhân nên phân tích các mối quan hệ của nạn nhân để tìm kẻ giấu mặt.
Vụ án này khiến người ta nhớ lại vụ gã thanh niên Hàn Quốc giết rồi đốt xác bạn gái là cô sinh viên ngoại ngữ 21 tuổi, quê ở Thái Bình. Chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ yêu đương, Kim Ki Jong, 28 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc đã ra tay sát hại chị Đào Thị Huệ, cô sinh viên 21 tuổi, người dạy tiếng Việt và là bạn gái của mình. Sau khi bỏ xác nạn nhân cùng tất cả những vật dụng đem theo vào trong một chiếc valy, kẻ này đã thuê taxi chở đến khu đất trống ven đường Hoàng Minh Giám thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy rồi đổ xăng đốt phi tang.
Theo Trung tá Trần Ngọc Hà, đội trưởng Đội trọng án Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội thì những vụ giết người phi tang thường có một đặc điểm chung là giữa hung thủ và bị hại thường có quan hệ gần gũi như vợ chồng, yêu đương, bạn bè, bồ bịch nên mới ra tay tàn độc nhằm che đậy hành vi phạm tội. Có những vụ được hung thủ tính toán như vụ “xác chết không đầu” ở chung cư Trung Yên.
Nguyễn Đức Nghĩa và nạn nhân từng có thời gian yêu nhau rất đẹp khi cả hai đang là sinh viên nhưng sau đó thì chia tay. Mặc dù ai cũng có con đường riêng của mình song họ vẫn thi thoảng trò chuyện với nhau…
Nguyễn Đức Nghĩa và nạn nhân từng có thời gian yêu nhau rất đẹp khi cả hai đang là sinh viên nhưng sau đó thì chia tay. Mặc dù ai cũng có con đường riêng của mình song họ vẫn thi thoảng trò chuyện với nhau…
![]() |
| Với hành vi giết bạn gái rồi đốt xác phi tang, Kim Ki Jong bị kết án chung thân |
Lý giải về việc phi tang nạn nhân sau gây án, anh Hà cho rằng mục đích của những tên giết người không phải xoá tung tích nạn nhân mà là xoá dấu vết khi gây án để lại. Đó là việc không để thi thể nạn nhân còn nguyên vẹn như vụ giết người đốt xác xảy ra ở Hải Dương vừa qua. Mục đích của Hưng khi phóng hỏa đốt nạn nhân không phải để xóa tung tích, làm mất danh tính bị hại mà nhằm xóa dấu vết của anh ta lưu lại trên người nạn nhân. Việc sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa cắt đi một số bộ phận trên người bị hại Nguyễn Phương Linh cũng không nằm ngoài mục đích này.
Cũng theo ông Hà, với những vụ án nghiêm trọng khác như cắt xác vợ, đốt người yêu, đa số tâm lý của những kẻ này là để che giấu tung tích nạn nhân. Với những vụ đốt xác tại nhà nạn nhân, hung thủ cho rằng “hiện trường giả” sẽ khiến cơ quan điều tra nghĩ đây là một vụ hỏa hoạn vì bất cẩn chứ không phải án mạng. “Những kẻ phạm tội với người thân này, ngoài việc vi phạm pháp luật, chúng còn sợ bị xã hội, gia đình lên án, ghê tởm nên rất ngoan cố, không thừa nhận ngay. Chúng thừa hiểu rằng việc ngoan cố, không thành khẩn là tình tiết tăng nặng khi đưa ra xét xử và chính vì sợ hình phạt nghiêm khắc, thích đáng nên chúng càng ngoan cố”, anh Hà nhận xét.
Cũng theo ông Hà, với những vụ án nghiêm trọng khác như cắt xác vợ, đốt người yêu, đa số tâm lý của những kẻ này là để che giấu tung tích nạn nhân. Với những vụ đốt xác tại nhà nạn nhân, hung thủ cho rằng “hiện trường giả” sẽ khiến cơ quan điều tra nghĩ đây là một vụ hỏa hoạn vì bất cẩn chứ không phải án mạng. “Những kẻ phạm tội với người thân này, ngoài việc vi phạm pháp luật, chúng còn sợ bị xã hội, gia đình lên án, ghê tởm nên rất ngoan cố, không thừa nhận ngay. Chúng thừa hiểu rằng việc ngoan cố, không thành khẩn là tình tiết tăng nặng khi đưa ra xét xử và chính vì sợ hình phạt nghiêm khắc, thích đáng nên chúng càng ngoan cố”, anh Hà nhận xét.
Mặc dù thành phần gây ra loại án này rất đa dạng song đặc điểm chung của chúng là có quan hệ thân thiết với nạn nhân và dù có che đậy thế nào thì cuối cùng những kẻ gây nên tội ác cũng phải đền tội.
Theo Đất Việt



Bình luận (0)