Ở Trường Tiểu học Hưng Long (Hưng Nguyên – Nghệ An), không ai không biết đến Nguyễn Hồng Chiến, học sinh lớp 3A. Mọi người biết em không chỉ bởi em là một học sinh ngoan, học giỏi, mà còn vì em là một tấm gương của nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học giỏi.
Chiến được sinh ra trong một gia đình thiếu thốn đủ điều bởi bệnh tật của mẹ cha. Người mẹ thân yêu của em đã ra đi khi em chưa đầy 6 tuổi, bởi căn bệnh suy tim quái ác. Mẹ đã vì bệnh mà mất sớm, bỏ lại cha con em trong nợ nần chất chồng. Kể từ đó mọi sự vất vả, nhọc nhằn ngày càng đè nặng lên đôi vai người cha.
Làm ruộng, làm thuê cật lực vẫn không đủ ăn lại là người ốm yếu nên tháng ngày cha của em cứ khô dần như cây chuối gặp hạn. Sau 2 năm mẹ em qua đời, đến tháng 2 năm nay bố em lại bỏ em mà đi khi em vừa tròn 8 tuổi, bỏ em giữa cuộc đời bơ vơ. Hôm chúng tôi đến ngôi nhà nhỏ của em vẫn ngập chìm trong nước lũ, em phải ở nhờ nhà bà ngoại xóm bên.
Bà Nguyễn Thị Thành, là bà ngoại của Chiến năm nay đã ở cái tuổi cổ lai hy, mắt đỏ hoe khi nói về cuộc sống của Chiến: "Tui thì sản xuất nông nghiệp, hạn hán lụt lội suốt, cha mẹ cháu thì chết nỏ để lại được tài sản chi, có chi bán hết chữa bệnh rồi, lại còn nợ nần. Dừ cháu khốn khổ đang có tui, mai một tui chết không biết mần răng…".
|
|
| Chiến đang sống tại nhà bà ngoại |
Suốt 8 năm kể từ khi sinh ra, trong ký ức của Chiến không còn nhớ nổi đã được mấy bữa ăn ngon, đã được bao lần mặc đẹp. Giờ đây bố mẹ ra đi để lại căn nhà nát và nợ nần chồng chất. Chiến, một đứa trẻ quá ngây thơ phải nương nhờ đến sự cưu mang giúp đỡ của bà ngoại và láng giềng.
Cuộc sống thiếu vắng tình yêu thương, chăm sóc của cha mẹ đã khiến em ngày một gầy gò ốm yếu và u sầu. Hằng ngày, em vẫn tự đến trường một mình chỉ khác bạn bè cùng trang lứa là có mẹ cha đưa đón, Chiến lí nhí: "Cháu phải học thật giỏi để sau này trở thành bác sỹ chữa bệnh cứu người. Giờ cháu buồn nhất là không có cả chỗ để thờ cha mẹ".
Tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng Chiến lại có một thành tích học tập đáng khen ngợi, 3 năm liền em đều là học sinh giỏi, sống hòa nhã với bạn bè, được thầy cô và bạn bè quý mến. Cô giáo Thái Thúy Hà, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Long, nói: "Em Chiến là một học sinh ngoan, thầy cô, bạn bè rất thương em. Còn về động viên thì nhà trường đầu năm bao giờ cũng miễn tất cả các khoản nộp cho em, may trang phục và mua thêm cho em một số đồ dùng học tập".
Ông Hoàng Nghĩa Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Long, cho biết: "Những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như em Chiến thì xã luôn quan tâm. Hiện tại em đang hưởng theo chế độ bảo trợ trẻ em của Nhà nước. Còn xã thì cũng chỉ động viên là chính và ngân sách không có. Rất mong được cả xã hội quan tâm giúp đỡ cho em được học hành cho tử tế".
Mong rằng những ước mơ của em sẽ sớm trở thành hiện thực, với những thành tích trong học tập và ý chí vươn lên của mình em sẽ làm nên những kỳ tích mới… Rất mong các tấm lòng hảo tâm, tâm hồn cao thượng, giúp đỡ để em Chiến được tiếp tục có điều kiện học tập bằng bạn bằng bè

Theo Quỳnh Thương
(NDDT)


Bình luận (0)