Được vinh dự nhận kỷ lục Guinness Việt Nam cho danh hiệu “Nghệ sĩ hát nhạc dân tộc nhỏ tuổi nhất”, cô bé Tú Thanh là một trong những nghệ sĩ “nhí” hiếm hoi đang thắp lên niềm tin và hy vọng cho di sản ca trù.
![]() |
| Tú Thanh được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam cho danh hiệu “Nghệ sĩ hát nhạc dân tộc nhỏ tuổi nhất” (ảnh do chương trình Người hùng tí hon cung cấp) |
Học hát ca trù trên… mạng
Nhiều khán giả của chương trình truyền hình Người hùng tí hon đã không khỏi bất ngờ trước hình ảnh cô bé Tú Thanh với những màn hát xẩm, hát xoan rất ấn tượng. Ngay từ vòng thi đầu tiên, ca nương “nhí” đã làm hai giám khảo Đại Nghĩa và Cẩm Ly cũng phải thán phục. Có lẽ, ít ai nghĩ rằng so với độ tuổi của một cô bé vừa lên 6, Tú Thanh có thể thể hát thục và điêu luyện các làn điệu dân ca truyền thống như hát xẩm, xoan…
Gia đình không có ai “truyền nghiệp” nhưng Tú Thanh có niềm say mê kỳ lạ với ca trù. Chị Bùi Thanh Huế, mẹ của Tú Thanh cho biết: “Lúc 5 tuổi, Tú Thanh thấy tôi xem một chương trình về ca trù trên ti vi nên mới hỏi tôi rằng: “Mẹ ơi! Nhạc gì đây mẹ?”. Sau khi nghe tôi trả lời, cháu có vẻ thích thú dõi theo. Từ đó, hằng ngày, Tú Thanh chỉ tự mình tập luyện hát ca trù thông qua các clip trên internet. Gia đình tôi cũng rất ngạc nhiên nhưng luôn tôn trọng sở thích, mong muốn của con gái”. Trong suy nghĩ của người mẹ, con gái mình chỉ tìm hiểu vài buổi cho vui rồi có khi lại chán, chẳng ai ngờ Tú Thanh lại say mê ca trù đến lạ kỳ.
Ước mơ được đứng trên sân khấu và thể hiện những màn hát xẩm, hát xoan hiện lên trong suy nghĩ non nớt của Tú Thanh khi em xem chương trình Người hùng tí hon. Cảm nhận được sự mong mỏi của con nên chị Huế đăng ký cho con tham gia chương trình. “Con có xem những clip bà Hà Thị Cầu hát ca trù, con muốn được hát như bà. Con sẽ cố gắng tập luyện mỗi ngày. Giờ đây, khi đứng trên sân khấu chương trình Người hùng tí hon, con không còn thấy run nữa”, Tú Thanh chia sẻ.
![]() |
| Tú Thanh biểu diễn tiết mục Cô đôi thượng ngàn tại lễ trao kỷ lục Guinness Việt Nam |
Những buổi ghi hình của chương trình, hai mẹ con vội vã từ Hải Phòng vào TP.HCM. Cô bé mê hát ca trù được chọn vào “Biệt đội Hồng Hạc” của hai nghệ sĩ múa Đình Lộc và Xuân Thảo. Ngày qua ngày, sự miệt mài tập luyện của Tú Thanh cùng sự hướng dẫn tận tình của các nghệ sĩ, cô bé đang dần phát triển tài năng của mình. “Những hôm ngồi ở hàng ghế dành cho khán giả, nhìn lên sân khấu thấy con gái tự tin trình diễn, tôi cảm thấy vui và tự hào. Bao mệt mỏi, khó khăn dường như tan biến khi tôi biết Tú Thanh hát ca trù bằng tất cả niềm say mê”, chị Huế bộc bạch.
“Ngọc” cần được giũa
Đến với cuộc thi Người hùng tí hon, tài năng của bé Tú Thanh mới được phát hiện. Hiện tại, “Biệt đội Hồng Hạc” của Tú Thanh đang đứng đầu bảng xếp hạng và là ứng cử viên nặng ký cho chức quán quân Người hùng tí hon năm nay. Ở những đêm thi tới, Tú Thanh sẽ tiếp tục thể hiện tài năng trong loạt tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng. Theo tiết lộ từ phía đội trưởng Xuân Thảo – Đình Lộc thì Tú Thanh dự kiến trình làng “trọn bộ” làn điệu dân ca truyền thống dù rằng thời gian tập luyện và chuẩn bị của cô bé vô cùng eo hẹp.
6 tuổi, Tú Thanh đã tự hát ca trù trong một cuộc thi tầm cỡ quốc gia. Đó là điều mà hiếm có đứa trẻ nào cũng làm được nếu không có một niềm say mê, năng khiếu thực sự. Xét về độ am hiểu ca trù, có thể Tú Thanh chưa thể nắm vững các niêm luật, cách hát luyến láy của em còn nhiều chỗ chưa đạt kỹ thuật. Tuy nhiên, sự phát triển nối tiếp của lớp măng non như em thông qua việc học hỏi từ những nghệ sĩ gạo cội được các nhà chuyên môn đánh giá rất cao.
| Diễn viên Đại Nghĩa – giám khảo chương trình Người hùng tí hon nhận xét: “Để giữ gìn, tiếp tục phát triển ca trù cần phải có những người trẻ kế cận, say mê. Tú Thanh là một trong số những cá nhân đáng khen ngợi khi em đã chứng minh một điều rằng, di sản văn hóa ca trù đáng tự hào vẫn không ngừng chảy cùng cuộc sống hiện đại…”. |
“Có những tiết mục khá dài buộc Tú Thanh phải luyện tập rất vất vả. Thương con, sợ con vất vả nên có lần tôi nói: “Hay con đừng tập nữa, mất sức!”. Khi ấy, giọng bé dứt khoát lắm: “Mẹ ơi! Con thích mà! Con làm được!”. Tôi biết cháu có niềm say mê rất lớn với nghệ thuật ca trù nên tôi sẽ luôn khuyến khích cháu”, mẹ Tú Thanh nói.
Rời ánh đèn sân khấu và trở về Hải Phòng để tiếp tục việc học văn hóa ở trường, Tú Thanh luôn là cô bé thơ ngây, nở nụ cười hồn nhiên để lộ những chiếc răng sún. Ca nương “nhí” chia sẻ đầy hào hứng: “Khi em đến lớp, các bạn đều hò reo cổ vũ. Em thấy vui vì mình được các bạn yêu quý. Em sẽ dành nhiều thời gian học hát ca trù hơn nhưng vẫn ưu tiên thời gian cho việc học ở trường”. Con đường âm nhạc truyền thống của Tú Thanh chỉ mới thực sự bắt đầu những bước đi chập chững đầu tiên. Ca trù vốn là một môn nghệ thuật truyền thống lâu đời và rất cần được những người trẻ giữ gìn. Sự mai một và vĩnh viễn mất đi ca trù là một nguy cơ có thực khi những nghệ nhân hát ca trù chuyên nghiệp chỉ còn lại lác đác.
Yên Hà



Bình luận (0)