Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Niềm vui ở chợ… 0 đồng

Tạp Chí Giáo Dục

Vi phương châm “Ai thiếu đến ly. Ai dư đến cho”, phiên ch đc bit ti s 387 Lê Văn S, phưng 2, qun Tân Bình, TP.HCM đang là nơi thu hút s chung tay chia s  ca cng đng, nhm phc v nhng khách hàng có nhu cu mua sm vi giá “0 đng”.

Ch 0 đng hot đng vi phương châm “Ai thiếu đến ly. Ai dư đến cho”

m lòng ngưi nhn

Tọa lạc trong khuôn viên nhà thờ Tân Sa Châu, phiên chợ 0 đồng mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ bảy, từ 6 giờ đến 11 giờ mỗi ngày. Các sản phẩm được cộng đồng chung tay đóng góp rất phong phú, gồm quần áo, giày dép, túi xách, ví da nữ, mũ bảo hiểm, đồ dùng học tập, thú nhồi bông, cravat, mùng mền… Tất cả các sản phẩm này được nhóm thiện nguyện tập trung phân loại. Sau đó, mặt hàng quần áo được bố trí thành 5 gian hàng với nhiều chủng loại như áo dài, váy đầm, áo sơ mi, áo thun, quần tây, quần jean. Tương tự quần áo trẻ em cũng đa phần được treo bằng sào và một số ít để trong những chiếc thùng giấy tươm tất. Bên cạnh đó các sản phẩm giày dép, túi xách, mũ bảo hiểm cũng được bài trí ngay ngắn trên những chiếc bàn trông rất gọn gàng, sạch sẽ. Đặc biệt tất cả mọi khách hàng đến đây đều được các nhân viên thiện nguyện chào đón bằng những nụ cười tươi, và được tư vấn chọn những sản phẩm vừa ý, vừa kích cỡ.

Là một trong số những hành khách đến chợ 0 đồng vào sáng sớm 31-7, ông Võ Em (ngụ 84/48A đường Nguyễn Thanh Tuyền, phường 2, quận Tân Bình) vừa bước vào chợ lập tức được một nam thanh niên là tình nguyện viên đon đả chào mời: “Cháu chào ông ạ! Ông cần món gì ông cứ nói để cháu lựa giúp”. Đáp lại sự niềm nở của chàng trai, cụ ông 86 tuổi liệt kê ra 3 thứ mình cần. Chỉ chưa đầy 10 phút, người khách hàng cao niên đã chọn được những sản phẩm ưng ý. Trước khi ra về bằng chiếc xe đạp cũ, ông cười tươi bày tỏ: “Trong lòng tôi cảm thấy rất vui, vì được mọi người tiếp đón niềm nở, họ còn giúp tôi chọn một đôi giày thể thao tốt để tập thể dục, một cái túi xách cho cháu gái 20 tuổi và một cái áo sơ mi mới để dành có đi đâu thì tôi mặc cho tươm tất. Vì sống nhờ con cháu, không muốn chúng phải tốn kém nên tôi đến đây để được sắm đồ miễn phí”.

Chợ 0 đồng trong mấy tuần qua là nơi chào đón khách hàng thuộc mọi lứa tuổi, trong đó có những người thu nhập thấp. Ông Dương Hoài, 58 tuổi, sống độc thân tìm đến phiên chợ sau khi thấy thông tin trên facebook. Người đàn ông có gương mặt khắc khổ, dáng người gầy gò cho biết, thu nhập từ nghề chạy xe ôm truyền thống ế ẩm, ngày nắng thì được trên dưới 100 ngàn đồng, ngày mưa có khi chỉ kiếm được vài chục ngàn lẻ. Sau khi tìm được một chiếc áo sơ mi sọc và quần tây vừa vặn, người đàn ông mong chương trình này được duy trì lâu dài, để những người có hoàn cảnh khó khăn có những phiên chợ nhộn nhịp, có thể sắm sửa cho mình những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày”. Cũng nhờ có phiên chợ nhân ái, anh Nguyễn Văn Bình, làm nghề lượm ve chai mấy tuần nay đã có được những bộ quần áo lành lặn để thay đổi mỗi ngày. Chị Rơ Mah Pduth (ngụ Chư Păh, Gia Lai) đang nuôi chồng bị u não tại Bệnh viện Ung bướu cũng rất vui mừng vì “tìm được cho chồng những bộ quần áo tốt hơn so với những cái đang có, chọn cho con trai hai bộ quần áo thun có hình siêu nhân bé yêu thích và một đôi giày màu hồng cho con gái để dành đi chơi Tết”.

Vui lòng ngưi cho

Ông Trần Viết Hợp, trưởng nhóm thiện nguyện cho biết, thông qua mạng xã hội nhóm đã kêu gọi sự chung tay góp sức từ cộng đồng, và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ với khoảng 10 triệu lượt người theo dõi. Để thể hiện sự tôn trọng đối với người nhận, nhóm khuyến khích người có thiện chí đóng góp các sản phẩm còn sử dụng được, riêng quần áo đều được giặt sạch sẽ, tươm tất trước khi đưa đến nơi tập kết. Không chỉ phục vụ cho phiên chợ, nguồn đóng góp thu được với số lượng rất lớn đã vận chuyển về các tỉnh Tây Nguyên để chia sẻ với đồng bào dân tộc. Được biết chương trình thiện nguyện này được thực hiện nhà thờ Tân Sa Châu từ năm 2016, thông qua hai phiên chợ vào tháng 6 và tháng 12, nhằm mục đích chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, do nhận thấy nhu cầu thực tế nên nhóm đã tổ chức phiên chợ 0 đồng, hiện đang thu hút khoảng 150 đến 200 người đến phiên chợ và khoảng 100 người đóng góp mỗi ngày. Từ những hiệu ứng tích cực này, nhóm thiện nguyện kỳ vọng sự đóng góp thiện nguyện từ cộng đồng sẽ giúp duy trì chương trình được lâu dài.

Ủng hộ chương trình hữu ích trên, bà Phạm Thị Ngọc Lan (ngụ phường 15, quận Tân Bình) cho biết, gia đình bà đã đóng góp quần áo, đồ chơi trẻ em, dụng cụ học tập và giày dép nữ. Sau khi tập hợp quần áo, bà giặt lại sạch sẽ, xả nước thơm và gấp lại gọn gàng rồi mới đem đến điểm đóng góp. Theo bà Lan, việc thiện nguyện này bản chất là điều tốt, tuy nhiên người cho cần thể hiện tấm lòng thông qua những vật dụng tươm tất, nên cho những vật dụng còn sử dụng được, thậm chí có thể chia sẻ bớt những sản phẩm gia dụng gia đình đang dùng để đảm bảo an toàn cho người được nhận, nhất là những sản phẩm liên quan đến điện máy, điện tử. Cũng với tấm lòng chia sẻ bằng sự yêu thương, nữ sinh viên Trịnh Tuyết Hân (Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM) đã đóng góp  hai bao quần áo thời trang còn mới tinh, trong đó có những chiếc váy em chưa mặc lần nào. Theo Hân: “Các bạn trẻ nên chung tay với chương trình thiện nguyện ý nghĩa này. Vì khi biết cho đi cũng chính là giúp ta nhận được niềm vui và điều quan trọng hơn hết là góp phần lan tỏa tình yêu thương con người thông qua những việc làm nhân ái”.

Bích Vân

 

Bình luận (0)