Sự kiện giáo dụcTin tức

Niềm vui trong căn nhà mới của gia đình bà Nguyễn Thị Chiếp

Tạp Chí Giáo Dục

Gia đình bà Nguyễn Thị Chiếp, một hộ nghèo tại xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp, đã phải sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn suốt nhiều năm. Căn nhà nhỏ bé, tạm bợ của họ không đủ kiên cố để chống chọi với mưa nắng, tạo ra vô số bất tiện và rủi ro cho cuộc sống hằng ngày.

Các nhà tài trợ cùng gia đình bà Nguyễn Thị Chiếp đã chụp ảnh lưu niệm trước căn nhà tình nghĩa mới

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Nguyễn Thị Chiếp, Hệ thống giáo dục NQH đã chung tay giúp đỡ với tinh thần “Humanity” – mang giá trị nhân văn, cống hiến vì cộng đồng. Trong suốt những năm qua, NQH không chỉ tập trung vào giáo dục mà còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, tiếp sức cho người nghèo, trao học bổng, nhà tình nghĩa, làm đường và xây cầu cho nhiều địa phương trên cả nước.

Căn nhà tình nghĩa khang trang của gia đình bà Nguyễn Thị Chiếp hoàn thành với sự hỗ trợ của Hệ thống giáo dục NQH và Mái ấm vùng biên giới

Căn nhà tình nghĩa này Hệ thống giáo dục NQH đã phối hợp với Mái ấm vùng biên, 2 đơn vị đã giúp gia đình bà xây dựng ngôi nhà mới. Ngôi nhà được thiết kế nhà xây lợp tôn, diện tích 50m2 với tổng trị giá trên 120 triệu đồng (có sự đối ứng của gia đình đồng) được khởi công xây dựng ngày 1-8. Đến nay ngôi nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng của gia đình.  Ông Trương Phước Điều – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ khẳng định, căn nhà tình nghĩa mà 2 cơ quan đã dành tặng cho gia đình bà Chiếp thật ý nghĩa. Đồng thời, mong muốn 2 đơn vị tiếp tục quan tâm đến các hộ nghèo trong xã, cùng với nhân dân các dân tộc trong xã xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Thủy Phạm

Bình luận (0)