Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nỗ lực đưa trẻ nhiễm HIV đến trường

Tạp Chí Giáo Dục

Khao khát được mặc bộ đồng phục học sinh, cắp sách đến trường, nô đùa cùng bạn bè là mơ ước quá đỗi bình thường và vô cùng chính đáng, nhưng với những đứa trẻ có “H” (nhiễm HIV/AIDS), dường như đó là điều vượt quá tầm với, khi vấp phải rào cản là sự kỳ thị…
 
Dù mới chỉ là con số ít ỏi nhưng trong năm học 2011-2012, các trường tại TP HCM đang nỗ lực tìm sự đồng thuận giữa nhà trường với phụ huynh trong việc cho trẻ có “H” đến trường.
 
Thầy T., Hiệu trưởng một trường Tiểu học có trẻ nhiễm HIV cho biết: “Để vẹn cả đôi đường, một mặt chúng tôi từ từ tuyên truyền theo kiểu mưa dầm thấm lâu đối với phụ huynh, một mặt chúng tôi cam kết chỉ nhận trẻ hòa nhập từ lớp 4 trở đi vì ở tuổi đó, có thể tin tưởng các em biết bảo vệ mình và các bạn”. Từ năm học 2008-2009, trường của thầy T. bắt đầu nhận những HS nhiễm HIV học hòa nhập đầu tiên.
 
Vấp phải sự phản đối, giận dữ của phụ huynh, nhà trường vẫn bí mật đón các em đến trường song song với tổ chức tuyên truyền bằng nhiều cách để cung cấp cho phụ huynh những kiến thức y tế, pháp luật cần thiết. “Đến nay, phụ huynh đã dần đồng thuận với nhà trường. Trong trường có 5 em nhiễm HIV, nhưng các em học lớp nào thì chỉ có hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm biết”, thầy T. tâm sự. Lớp học có tủ thuốc, bông băng, học sinh tháng nào cũng được sinh hoạt chuyên đề có lồng ghép cách phòng chống bệnh xã hội. Tất cả đã đi vào quy củ chỉ sau một năm. Cách làm của hiệu trưởng nhà trường đã được chia sẻ và áp dụng tại một số trường Tiểu học khác trên địa bàn thành phố như Gò Vấp, Bình Thạnh…
 
Nếu ở ngôi trường Tiểu học nói trên, phụ huynh biết và đồng thuận với nhà trường trong việc mở ra cánh cửa học tập và hòa nhập cộng đồng cho trẻ nhiễm HIV thì ở trường THCS XT-TP HCM, hơn một năm nay phụ huynh không hề biết trong trường có 7 trẻ nhiễm HIV đang học hòa nhập. Các em học tập, sinh hoạt như bao đứa trẻ bình thường khác. Đầu giờ có mẹ đưa vào lớp, tan học có mẹ đến đón về. “Mẹ” ở đây chính là các cô bảo mẫu đang chăm sóc các em tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ nhiễm HIV.
 
Mỗi cô được phân công đưa đón một em và không mặc đồng phục trung tâm mà mặc áo quần bình thường như những phụ huynh khác. Cô hiệu trưởng trường THCS XT tâm sự: “Các em đều chăm học và học giỏi, năm rồi có một em đạt HS giỏi, 3 em đạt HS tiên tiến, dù sức khỏe các em không bằng bạn bè. Hàng tuần, nhà trường lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt phường, chào cờ, tư vấn tâm lý một cách nhẹ nhàng để đảm bảo toàn bộ HS, phụ huynh nắm được nguyên tắc lây nhiễm của bệnh. Đáng buồn là hiểu biết của người lớn về vấn đề này còn chưa đầy đủ, nhiều hiệu trưởng đã thẳng thừng từ chối nhận HS nhiễm HIV mà không biết rằng làm vậy là trái luật”.
Theo Vân Hồng
(Bienphong)

Bình luận (0)