Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nở rộ dịch vụ “ăn theo” đại lễ

Tạp Chí Giáo Dục

Quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm sáng 1-10 có khoảng trăm “phó nháy” chụp ảnh thuê lấy ngay. Mặc dù số lượng khách tham quan có máy ảnh cá nhân rất lớn nhưng những “phó nháy” vẫn làm không hết việc. Không bỏ qua cơ hội, nhiều “phó nháy” thả phanh “chặt chém”. Mỗi bức ảnh chụp lấy ngay giá 50.000-70.000 đồng/kiểu.

Những chiếc áo phông in hình bản đồ, cờ Tổ quốc hoặc hình trái tim kèm theo dòng chữ “I love Hà Nội”, “I love Việt Nam” (giá từ 40.000-120.000 đồng/chiếc) được nhiều thanh niên mua mặc trong dịp đại lễ. Trong ảnh: hai sinh viên Hà Nội Tuấn – Thủy tại hồ Gươm sáng 1-10 – Ảnh: Gia Tiến

Tuy nhiên, vì là dịp “ngàn năm có một” nên nhiều du khách chấp nhận bị “chém”. Gần trưa, khi khách vãn, một số “phó nháy” giở chiêu chèo kéo khách. “Tôi đã chụp đến mười kiểu từ sáng tới giờ, mất mấy trăm ngàn tiền ảnh rồi mà họ vẫn ra sức mời chụp, khiến mình thấy phiền quá” – một du khách đến từ Thanh Chương (Nghệ An) nói.

Các gánh hàng rong bán nước lọc, quạt giấy, đồ lưu niệm cũng rủ nhau “chặt chém”. Quạt giấy cầm tay giá 5.000-10.000 đồng/chiếc đã vọt lên 20.000-25.000 đồng/chiếc. Nước lọc giá không thấp hơn 20.000 đồng/chai 500ml.

* Ít người dùng xe buýt miễn phí

Các tuyến xe buýt miễn phí được bố trí để đưa đón khách tại một số điểm nhưng đều đi những đường vành đai, xa trung tâm nên rất vắng khách. Thời gian quy định đối với những tuyến buýt miễn phí từ 6-20g, nhưng 9g sáng 1-10 hành khách ở bến xe Mỹ Đình vẫn chưa bắt được xe. “Tuyến buýt miễn phí đi từ Mỹ Đình lại chạy lòng vòng sang tận Thanh Xuân với đoạn đường hơn chục cây số” – anh Vũ Văn Hùng, du khách đến từ Sơn La, phàn nàn.

Một số hành khách bức xúc thái độ phục vụ của tiếp viên xe buýt. “Họ quát tháo khi chúng tôi hỏi đường. Xe không đi theo lộ trình cũ nhưng khi khách lên xe họ vẫn thu tiền bình thường mà không thông báo một câu” – chị Nguyễn Thị Vui, nhà ở Cổ Nhuế, bực bội kể.

* Nhọc nhằn đường đến công sở

Nhân viên nhiều công sở ở Hà Nội, nhất là những công sở nằm tại khu vực trung tâm, gần hồ Hoàn Kiếm trong ngày 1-10 đã chật vật xoay xở để đến cơ quan đúng giờ.

Trong những ngày tới, nhất là từ ngày 7 đến 10-10, còn có nhiều tuyến phố bị cấm. Các nhân viên văn phòng lo lắng sẽ bị đi làm muộn và trở về nhà khó khăn hơn vào mỗi buổi chiều.

NG.HÀ – L.HOÀI (Theo TTO)

Bình luận (0)