Y tế - Văn hóaThư giãn

Nỗi buồn ngày áp tết

Tạp Chí Giáo Dục

-Nè ông, mấy hôm nay tôi ngó bộ ông không vui. Đáng ra phải bắt đầu chuẩn bị cho tết như mọi năm chứ!
Nghe bà Hai hỏi, ông Hai Lúa gieo mình xuống ghế, thở dài thườn thượt:
– Tết với nhứt! Đám lúa nhà mình chết chắc!
– Nè, nói chuyện hổng đầu hổng đuôi, đau tim nghen ông! Lúa mình hôm trước tốt lắm mà?
– Bởi vậy mới nói. Giờ nó vàng hoe vàng hoét, lụi từ từ… Của thằng Tư Lép, thằng Năm Xị cũng vậy. Cũng tại ba cái phân bón dỏm mà ra nông nỗi. Vụ này coi như đi đứt rồi, chỉ còn cách xuống giống sạ lại, bỏ công bỏ của rút kinh nghiệm… để đó…
– Chèn ơi, sao mấy ông không xem xét kỹ khi mua phân bón chứ? Có lựa chỗ quen biết, uy tín lớn mà mua không? Rủi có gì còn…
– Còn gì bà? Chỉ có nước cười trừ thôi! Tôi đố bà phân biệt được phân bón dỏm phân bón thiệt đó. Y chang luôn chỉ có mấy ông kỹ sư đem về thử nghiệm mới biết giả thiệt thôi, chứ nông dân như tụi tui trước phân bón đủ loại chỉ còn nước xài rồi mới biết thiệt hay giả. Theo tui ngành chức năng nên có biện pháp quản lý tốt việc sản xuất, cũng như các đại lý bán vật tư nông nghiệp tránh phân bón, thuốc trừ sâu dỏm giúp nông dân hạn chế rủi ro trong sản xuất cho bà con mình nhờ, chớ kiểu này thật giả lẫn lộn, có gì chỉ nông dân chịu thiệt thôi.
Mấy vụ rồi giá lúa lên xuống làm khổ nhà nông, giờ tới phân bón giả tràn lan nữa… Chắc nhà nông năm nay mất… tết!
– Chuyện quản lý vật tư nông nghiệp là chuyện phải làm rồi, có điều bà con nông dân mình cũng phải tự tìm hiểu, học hỏi để phân biệt phân bón, thuốc trừ sâu giả, hạn chế thiệt hại cho mình. Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu chứ ông!
Tú Tán

Bình luận (0)