Y tế - Văn hóaThư giãn

Nỗi buồn về sách

Tạp Chí Giáo Dục

nh minh ha. Ảnh: I.T

Sách muôn đời qua bao thế hệ vẫn cần đọc, văn hóa đọc dù có thăng trầm nhưng cũng không thay đổi. Hiện nay dù có nhiều kênh thông tin hiện đại, vẫn có nhiều người đọc sách, coi sách là người bạn quý bạn hiền trân trọng hàng ngày. Hầu như gia đình Việt nào cũng có 1 tủ sách gia đình, nhất là các gia đình trí thức thì tủ sách càng lớn hơn vì có nhiều đầu sách quý để tham khảo và nghiên cứu. Bây giờ tủ sách gia đình không thiếu sách cần cho họ, nên không nhất thiết phải đến thư viện. Tuy nhiên cũng đừng quá trách người đọc!

Điều cũng rất đáng suy ngẫm là sách để đọc, cần cho người đọc, vậy nhưng hầu như các nhà xuất bản cũng dễ dãi trong chuyện thẩm định và in ấn. Miễn là có kinh phí nên có người nói: “cứ có chữ là in được”. Nhà xuất bản cần tiền nên ai xin giấy phép xuất bản là cấp, không khó khăn và nhiều cửa như trước đây. Người viết cần tiền và cần cả danh nên đưa đủ thứ ra in để kiếm tiền, bỏ tiền ra in để lấy oai, mua danh tiếng.

Trước đây, chỉ có Nhà xuất bản Khoa học xã hội mới được xuất bản những sách nghiên cứu văn học mang tính hàn lâm; Nhà xuất bản Văn học mới được xuất bản sách thơ văn, tiểu thuyết… theo đúng chức năng của từng cơ quan xuất bản vì sách để được in cần thiết phải có một hội đồng thẩm định nghiêm túc và chất lượng. Còn bây giờ, nhà xuất bản nào cũng được xuất bản bất kỳ sách gì dù không thuộc chuyên môn. Một tác giả không biết gì về văn học dân gian cả mà đã dám làm bộ sách truyền thuyết lịch sử Việt Nam in rất đẹp. Mà như anh em chúng tôi thường nói, đây là thể loại khó “gặm” nhất trong văn học dân gian vì tính lịch sử của nó. Thơ phú bây giờ cũng nhan nhản, đến mức khi lớn tuổi, gặp nhau người ta không hỏi đã nghỉ hưu chưa mà hỏi “Đã làm thơ chưa?”. Tôi từng nhận được hàng trăm cú điện thoại giới thiệu sách để bán, thậm chí có người mang giấy giới thiệu của cơ quan đến nhà yêu cầu tôi mua sách. Có những bộ tuyển tập, toàn tập dày cộm, in rất đẹp chỉ bỏ tủ kính cho sang trong khi nhà chật kín. Sách thời nay vậy đó, không đọc thì không được mà muốn đọc thì không biết đọc cái gì cho tinh, cho chuẩn.

Nguyn Xuân Đc (ĐH Vinh – Ngh An)

 

Bình luận (0)