Tòa soạnThư đi – tin lại

Nỗi đau của chị Quyên!

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Quyên cùng hai con. Ảnh: Đ.Chung

Con trai đầu bị bại não nằm một chỗ, cô con gái thứ 2 bị teo cơ bẩm sinh khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó là người chồng bị bệnh gai đốt sống lưng. Đó là nỗi đau mà chị Nguyễn Thị Quyên (ở xóm 9, xã Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An) đang gánh chịu.
Chị Quyên và anh Nguyễn Văn Sơn kết hôn năm 1997, trong hoàn cảnh gia đình hai bên đều nghèo. Anh chị phải bươn chải đủ thứ nghề để mưu sinh. Con trai đầu lòng của anh chị –  Nguyễn Văn Trường (14 tuổi) lúc mới sinh ra cũng khỏe mạnh bình thường, nhưng khi lên lớp 1 thì bị viêm não, chân tay bắt đầu teo tóp rồi co quắp lại, hiện giờ cháu chỉ có thể nằm hay ngồi một chỗ. Đến 2003, chị cố gắng sinh thêm em bé nữa là cháu Nguyễn Thị Thảo, nhưng bất hạnh vẫn cứ đeo bám gia đình, cháu bị teo cơ bẩm sinh, chân phải bị teo lại nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Chồng chị do làm việc nặng nhiều nên hiện giờ cũng bị gai đốt sống lưng phải mua thuốc uống đều mỗi tháng. Hiện giờ gia đình anh chị đã kiệt quệ vì những khoản vay để đi khám bệnh rồi thuốc thang, ăn uống cho con, không biết lấy đâu để trả nợ. Chị Thảo vừa khóc vừa nói: “Giờ tôi chỉ mong sao cho mình có nhiều sức khỏe để còn làm việc kiếm tiền lo cho các con và chồng, chứ tôi mà nằm xuống thì gia đình này không biết sẽ xoay xở ra sao”.
Đức Chung

Bình luận (0)