Tòa soạnThư đi – tin lại

Nỗi đau của chị Thúy!

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Thúy (bìa phải) cùng ba và chị Bích. Ảnh: Đ.CHUNG

Bà con ở xóm 10 Nam Lâm, xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An rất thông cảm với hoàn cảnh nghèo của chị Thái Thị Thúy (sinh năm 1975) nhưng phải nuôi  người cha già là ông Thái Bá Đoàn 66 tuổi bị mù và người chị Thái Thị Bích (sinh năm 1972) bị thần kinh bẩm sinh.
Ông Đoàn trước kia cũng là một người khỏe mạnh bình thường. Do tai nạn, ông bị hỏng mất một mắt, còn một mắt thì chỉ thấy lờ mờ. 10 năm trở lại đây, con mắt còn lại của ông trở nên mù hẳn.
Còn chị Bích thì gia đình cũng đã cố gắng đưa đi chạy chữa song bệnh tình vẫn không có gì tiến triển. Vì gia cảnh quá nghèo nên gia đình đành để chị sống với bệnh tật từ bé cho tới nay, hàng tháng lấy thuốc từ thiện về cho chị uống. Chị suốt ngày ngồi rồi đứng, nói nhảm nhí, cười khúc khích. Khổ nhất là những hôm thời tiết thay đổi, chị hết lên cơn giật chân tay, cào cấu chảy máu khắp người, rồi lại húc đầu vào tường thùm thụp. Cả nhà hiện chỉ còn trông chờ vào chị Thúy. Hằng ngày, ngoài đi làm thuê từ sáng sớm tới tối mịt mới về nhà, chị Thúy còn lên rừng kiếm củi để bán kiếm thêm tiền mua gạo cho gia đình. Biết khó khăn vất vả rất nhiều, nhưng chị vẫn cam lòng chịu đựng, những mong kiếm tiền để chạy chữa cho cha và chị gái. Hoàn cảnh của chị Thúy rất cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc số điện thoại chị Thúy 0165.237.4629.
Đức Chung 

Bình luận (0)