Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nỗi đau của hai người phụ nữ

Tạp Chí Giáo Dục

Út Nhỏ trong giờ tòa nghị án

“Ba má ơi! Nhớ vào thăm con nhé, con sợ lắm…”, vừa nói, bị cáo vừa cố quay nhìn về hướng những người thân của mình ngay khi bị tòa tuyên mức án chung thân. Phía sau, người phụ nữ già nua bỗng đứng bật dậy, bà định lao đến ôm con nhưng bị cảnh vệ giữ lại. Sau đó, bà loạng choạng đổ sụp xuống ghế ôm mặt khóc…
Nỗi đau của người mẹ
Người phụ nữ khắc khổ, có mái tóc điểm bạc ấy tên Xí, là mẹ của Út Nhỏ (SN 1992, ngụ tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) – tên của bị cáo nói trên. Trong giờ tòa nghị án, bà cũng đã một lần nhào đến chỗ người con trai đứng lặng câm sau vành móng ngựa, khóc nấc: “Con ơi, là lỗi của mẹ! Tại mẹ không cho con ăn học nên mới ra nông nỗi này”.
Chuyện xảy ra đã hơn một năm trước. Chẳng phải bắt nguồn từ một mâu thuẫn hay nguyên cớ nào lớn lao để dẫn đến cái giá là mức án chung thân mà Út Nhỏ phải gánh chịu hôm nay. Bi kịch chỉ đơn giản là Út Nhỏ đang ngồi nhậu cùng với với ba người khác, trong đó có Thành Em – 34 tuổi, ngụ cùng xã. Trong cuộc nhậu, do Út Nhỏ thường xuyên có hành động rót rượu không đều, cụ thể là rót cho Thành Em có ly nhiều hoặc ít hơn so với người khác khiến Thành Em tức giận, có lời lẽ không hay và nói Út Nhỏ như vậy là hỗn, là mất dạy. Giận người bạn nhậu này nên trong lúc đi vệ sinh, Út Nhỏ lẳng lặng ghé vào bếp lấy con dao thủ sẵn, sau đó trở lên đâm vào ngực trái của Thành Em cho hả dạ… Bàng hoàng trước nhát dao của mình, Út Nhỏ vội vã đưa Thành Em đến bệnh viện. Khi biết nạn nhân không qua khỏi, Út Nhỏ liền bỏ trốn, hai ngày sau thì đến cơ quan công an đầu thú.
Bà Xí cho biết, ngay khi hay tin con mình phạm tội và bỏ trốn, quá đau đớn nhưng bà vẫn đi tìm và không quên cầu nguyện Út Nhỏ nhanh chóng ra đầu thú bởi biết rằng điều đó sẽ tốt cho con. Đó cũng là khoảng thời gian trong lòng bà không phút giây nào yên ổn. Không nỡ giận con nên người mẹ ấy chỉ biết quay ra trách mình. Bà kể: “Tôi có ba đứa con, thằng Út Nhỏ là con giữa. Cuộc sống khó khăn, hầu như thu nhập cả nhà chỉ dựa vào mình tôi vì chồng bệnh tật nên không có điều kiện cho con cái ăn học. Từ năm lớp 4, thằng Út Nhỏ đã phải nghỉ học để phụ tôi làm lụng nuôi cha, nuôi em. Trình độ con tôi thấp kém nên mới có hành động nông nổi, là lỗi của tôi…”. Tại tòa, sau khi nghe gia đình bị hại trách mình không có một nghĩa cử tình nghĩa là ghé thăm nhà, có vài lời hỏi han thì bà chỉ biết khóc. “Một phần vì không có tiền nên chúng tôi không dám đến. Một phần vì căn bệnh phong của chồng tôi vốn bị người ta xa lánh, sợ sệt nếu đứng gần nên tôi cũng ngại, cũng không dám bước qua mà xin lỗi”, bà sụt sùi.
Nỗi đau của người vợ
Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại TAND TP.HCM xét xử Út Nhỏ tội giết người, còn có một người phụ nữ trẻ ngồi lặng lẽ nơi hàng ghế dự khán cuối cùng. Chị là vợ của Thành Em. Theo dõi phiên tòa, lắng nghe mỗi câu hỏi xoáy sâu vào hành động tàn nhẫn của bị cáo từ vị chủ tọa, chị không ngừng đưa tay lau nước mắt. Đến phiên tòa với tư cách đại diện cho bị hại – chồng mình nhưng chị xin ủy quyền cho người anh chồng, còn mình chỉ ngồi yên mà khóc. Giờ nghị án, chị cũng một mình lặng lẽ tách khỏi đám đông, đến ngồi trên chiếc ghế đá của sân tòa. Chị chia sẻ: “Tôi không trách giận gì Út Nhỏ vì đều là chỗ quen biết. Nếu tòa xử người ta đi tù thì tôi cũng không muốn. Chỉ thương hai đứa trẻ mất cha khi tuổi đời còn quá nhỏ, đứa 12 đứa 8 tuổi. Từ lúc chồng mất, căn nhà còn lại 3 mẹ con tôi đi ra đi vào, nhiều lúc như không tin vào sự thật…”. Nói đến đây, chị lại khóc.
Có một chi tiết nằm bên ngoài vụ án mà khi tòa xét hỏi đều khiến nhiều người ngậm ngùi. Đó là đối với Thành Em, cuộc nhậu hôm ấy là lần vui cuối cùng của anh với các bạn bè, bởi sáng sớm mai, anh sẽ có một chuyến đi xa về Tây Nguyên làm ăn, hòng kiếm thêm ít tiền để mai này vợ con được đón cái tết ấm cúng như bao người khác. “Lúc chồng mất, nhìn áo quần, hành lý của anh được tôi chuẩn bị sẵn mà đau đến không khóc được”, chị nói.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Ngoài mức án chung thân của Út Nhỏ, HĐXX còn tuyên phạt Nguyễn Công Thành (người tham gia cuộc nhậu) 12 tháng tù treo tội “che giấu tội phạm” bởi sau khi Út Nhỏ phạm tội, Thành đã đưa xe của mình cho Út Nhỏ bỏ trốn, gây cản trở đến quá trình điều tra.
 

Bình luận (0)