Tòa soạnThư đi – tin lại

“Nỗi đau” của tượng đài

Tạp Chí Giáo Dục

Tượng đài Phan Đình Phùng, Q.5

Một điều dễ dàng nhận thấy ở các tượng đài nằm rải rác tại nhiều quận của TP.HCM như quận 1, 3, 5, 6, 10… là đang xuống cấp, làm mất đi vẻ mỹ quan vốn có. Tình trạng chung của tượng đài là bị bể xi măng và lòi sắt thép nhưng vẫn để nguyên từ nhiều năm nay. Thân, tay tượng đài bị nứt những đường dài. Cụ thể như Tượng đài Phan Đình Phùng, vòng xoay bưu điện, Q.5 đã tróc hết lớp “da” bên ngoài thấy cả phần xi măng bên trong loang lổ. Mũi súng ông cầm bên tay phải thì gãy mất một đoạn. Đã nhiều năm nhưng vẫn chưa được sửa chữa khiến cho tượng ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Thậm chí, tại vòng xoay Cây Gõ, Q.6 tượng đài đứng đó nhưng chẳng biết là vị anh hùng nào, bởi chỉ còn lại một khoảng hình chữ nhật trên tượng có lẽ để nghi tên nhưng lại bị bỏ trống. Nhiều mảng gạch xung quanh chân tượng đài đã vỡ, bong tróc. Các khe hở của gạch mọc cả cây cỏ rong rêu. Đáng nói thêm là các tượng đài còn bị “hô biến” thành nơi ngủ, nghỉ, ăn uống và vứt rác bừa bãi của nhiều người dân. Tượng đài tại vòng xoay Lý Thái Tổ cùng chung số phận, các tấm nilon trải để ngủ vứt bừa dưới chân tượng, một vài người còn nhậu nhẹt ngay dưới chân tượng, quăng vỏ chai bia, rượu, và thức ăn ra cỏ. Không hiếm hình ảnh một số người xe ôm thiếu ý thức đến nơi đây “giải quyết nỗi buồn” khiến khu vực xung quanh tượng đài bốc lên mùi hôi khó chịu.
Có thể nói, tình trạng tượng đài xuống cấp hiện nay cần được sự quan tâm đúng mức của các cơ quan có liên quan. Tu sửa là điều tất yếu nhưng cũng cần bảo vệ để tượng đài xứng tầm với một thành phố văn minh hiện đại.
Tin, ảnh: Phạm Quyên

Bình luận (0)