Tòa soạnThư đi – tin lại

Nỗi đau một gia đình!

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Thơm đang trông nom, chăm sóc cho 3 đứa cháu nội tật nguyền. Ảnh: C.VĂN

Đó là hoàn cảnh của vợ chồng anh Trương Hùng và chị Nguyễn Thị Thu (cùng sinh năm 1977) trú tại đội 1, thôn Tường Sơn, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định). Năm 2004, vợ chồng anh Hùng, chị Thu sinh được bé trai kháu khỉnh đầu lòng là Trương Nhật Hoàng. Lúc mới sinh, cháu Hoàng phát triển bình thường nhưng từ tháng thứ 5 trở đi thì bỗng dưng gặp khó khăn trong việc vận động tứ chi. Gia đình đã ra sức chạy chữa nhưng đều vô vọng. Sau đó, lần lượt vào năm 2007 và 2009, vợ chồng anh chị tiếp tục sinh các cháu Trương Thị Huy, Trương Hạo và tình trạng cũng giống như người anh cả. Hiện tại, cả ba chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt hàng ngày đều trông chờ vào cha mẹ và bà nội –  bà Hồ Thị Thơm năm nay đã 72 tuổi chăm sóc. Được biết, gia đình anh Hùng thuộc diện hộ nghèo của xã, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Dù vậy, họ vẫn hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho 3 đứa con tật nguyền nên luôn cố gắng làm việc để dành dụm tiền mặc dù nhiều tài sản của gia đình cứ lần lượt “đội nón” ra đi nên đã nghèo lại càng khổ nghèo hơn.
Hoàn cảnh của gia đình anh Hùng rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
C.VĂN

Bình luận (0)

Tòa soạnThư đi – tin lại

Nỗi đau một gia đình

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Chanh và các con bệnh tật. Ảnh: Đ.THUNG

Đó là gia đình của bà Huỳnh Thị Chanh, 75 tuổi ở xóm 11, thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Bản thân bà Chanh qua 2 lần bị tai biến, hiện gần như bị liệt toàn thân. Còn 4 người con của bà cũng vật vã với căn bệnh bị tê liệt tứ chi khiến họ đang sống lay lắt trong nỗi đau tột cùng. Anh Lê Văn Cư (39 tuổi), con trai của bà buồn rầu kể: “Tôi bị bệnh vào năm 14 tuổi, gia đình đưa đi khám bác sĩ, họ bảo tôi bị teo cơ không chữa được. Từ đó hai tay, hai chân cứ teo dần…”. Tình trạng của em trai anh Cư là Lê Văn Dũng (37 tuổi) càng thảm hại hơn. Anh Dũng bắt đầu bị bệnh năm 17 tuổi, đi châm cứu nhưng bệnh không bớt, cánh tay trái ngày càng teo nhỏ, 3 năm sau đến lượt cánh tay phải cũng bị tương tự. Tiếp đến cả hai chân đều cùng lúc bị tê liệt. Bây giờ, muốn di chuyển trong nhà anh Dũng phải chống hai tay và lết… Chị Lê Thị Kiều Oanh (30 tuổi) cũng bị mắc căn bệnh như Cư và Dũng. Anh trai kế của chị Oanh là Lê Minh Hoàng (33 tuổi) cũng lâm cảnh tương tự vào năm 17 tuổi và là người bị bệnh nặng nhất trong nhà.
Hai vợ chồng bà Chanh sinh được 10 người con, 3 người mất sớm, trong 7 người còn lại chỉ có chị cả là Lê Thị Ninh (51 tuổi) và hai người con trai khác là anh Lê Văn Thọ (48 tuổi) và Lê Văn Hùng (44 tuổi) là không mắc phải căn bệnh quái ác nói trên.
 Rất mong sẽ có nhiều tổ chức từ thiện, mạnh thường quân giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình bà Chanh, nhằm làm giảm bớt nỗi đau cho những thân phận đáng thương đang sống lay lắt với căn bệnh hiểm nghèo.
Vũ Đình Thung