- 1 Nơi học sinh luôn hướng về những giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc
Trường THCS Quang Trung, quận Gò Vấp, không chỉ là nơi nuôi dưỡng những thế hệ học sinh ưu tú mà còn là một điểm sáng về truyền thống và lòng tự hào dân tộc.

Một trong những biểu tượng quan trọng nhất của trường chính là bức tượng vua Quang Trung – một công trình đầy ý nghĩa đã được gìn giữ suốt bao năm qua, minh chứng cho sự gắn bó với lịch sử của những người làm giáo dục nơi đây. Bức tượng không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là di sản vô giá, một điểm tựa tinh thần cho cả thầy và trò, giúp các thế hệ học sinh nhận thức sâu sắc về giá trị lịch sử và lòng yêu nước.
Trường THCS Quang Trung không chỉ là nơi trang bị tri thức cho học sinh mà còn là nơi nuôi dưỡng những giá trị tinh thần lớn lao. Mỗi học sinh khi bước chân vào trường không chỉ học để đỗ đạt mà còn học để hiểu về lịch sử, về những bậc anh hùng đã giúp dân tộc ta chiến thắng bao thử thách, để từ đó thắp lên ngọn lửa yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
Trường THCS Quang Trung được thành lập theo Quyết định số 68011/QĐ-UBND ngày 23-9-1995 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. Tiền thân của trường là Phổ thông cơ sở cấp II Quang Trung. Đến năm 2001, trường chính thức được đổi tên thành Trường THCS Quang Trung, khẳng định sứ mệnh giáo dục gắn liền với tinh thần quật cường của vị anh hùng dân tộc.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, nhà trường đã xác định rõ tầm quan trọng của việc giáo dục lịch sử, truyền thống và giá trị văn hóa dân tộc. Vì vậy, mặc dù trải qua bao biến động của thời gian, trường luôn chú trọng gìn giữ và phát huy những giá trị tinh thần, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển giáo dục.
Trong suốt chặng đường dài ấy, Trường THCS Quang Trung đã luôn nỗ lực để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với đó, trường không quên gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa, truyền thống mà thầy trò đã gầy dựng trong suốt quá trình hoạt động. Bức tượng vua Quang Trung, chính là một trong những di sản quý báu, là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần ấy.
Khi thầy Dương Hữu Đức – Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung về nhận công tác tại trường vào năm học 2013-2014, thầy đã được cô Đỗ Thanh Thúy – khi đó là Hiệu trưởng – kể lại những câu chuyện về bức tượng vua Quang Trung trong khuôn viên trường. Cô nhấn mạnh rằng những người lãnh đạo trường không chỉ có trách nhiệm dạy chữ, dạy người, mà còn phải giữ gìn những giá trị lịch sử mà thế hệ đi trước đã vun đắp.
Lời dặn ấy trở thành kim chỉ nam trong hành trình của thầy Đức cùng các đồng nghiệp. Thầy hiểu rằng, bức tượng không chỉ đơn thuần là một công trình nghệ thuật, mà còn là niềm tự hào, là tinh thần anh dũng của dân tộc, là bài học sống động giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử nước nhà. Vì thế, các hoạt động giáo dục truyền thống của trường luôn gắn liền với hình ảnh bức tượng vua Quang Trung, để mỗi học sinh khi bước chân vào ngôi trường này đều cảm nhận được niềm tự hào dân tộc.

Bức tượng vua Quang Trung hiện tại là một trong những bức tượng hiếm hoi tại TP.HCM thể hiện hình ảnh vị anh hùng áo vải trong dáng vẻ đầy đủ, oai phong lẫm liệt. Để có được bức tượng này, thầy Trần Văn Triệu – Hiệu trưởng đầu tiên của trường (1980-2001) – đã dành rất nhiều tâm huyết và công sức.
Thầy Triệu tin rằng, một ngôi trường mang tên Quang Trung không thể thiếu một bức tượng xứng tầm với danh tiếng của vị hoàng đế lừng lẫy. Tuy nhiên, việc tìm được một bức tượng có thần thái phù hợp không hề dễ dàng. Thầy đã tìm kiếm khắp các xưởng điêu khắc ở TP.HCM và khu vực lân cận nhưng không tìm thấy bức tượng nào đủ toát lên khí chất của vua Quang Trung.
Không nản lòng, thầy quyết định ra tận Bình Định – quê hương của vua Quang Trung – để tìm nghệ nhân tài ba có thể tạc nên một bức tượng xứng đáng. Sau nhiều tháng miệt mài làm việc, bức tượng đã hoàn thành với dáng vẻ uy nghi, mạnh mẽ, thể hiện trọn vẹn tinh thần của vị anh hùng dân tộc.
Sau khi hoàn thành, bức tượng được vận chuyển về TP.HCM trong một hành trình đầy gian nan. Chính thầy Triệu đã đích thân giám sát và đảm bảo bức tượng được đặt vào vị trí trang trọng nhất trong khuôn viên trường. Từ đó, bức tượng trở thành một biểu tượng không thể thiếu, là niềm tự hào của cả thầy và trò Trường THCS Quang Trung.
Mỗi khi nhìn vào bức tượng, các thế hệ học sinh không chỉ thấy một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc mà còn cảm nhận được sức mạnh tinh thần của vị hoàng đế lừng lẫy. Bức tượng cũng trở thành một điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp thầy trò trường Quang Trung luôn hướng về những giá trị tốt đẹp của dân tộc.
Hằng năm, vào những dịp lễ lớn như Mừng Đảng – Mừng Xuân, Giỗ tổ Hùng Vương, nhà trường đều tổ chức cho học sinh dâng hương trước tượng vua Quang Trung. Đây không chỉ là một nghi thức trang trọng mà còn là cách giúp học sinh hiểu thêm về lịch sử dân tộc, hun đúc lòng yêu nước và niềm tự hào truyền thống.
Điều đáng nói là dù đã trải qua nhiều năm tháng, bức tượng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm. Chất liệu sơn đặc biệt giúp bức tượng không bị phai màu theo thời gian, chỉ cần lau chùi nhẹ nhàng là lại sáng bóng. Đó cũng chính là biểu tượng của sự bền bỉ, kiên cường – những phẩm chất mà Trường THCS Quang Trung luôn hướng tới trong công tác giáo dục.
Nhìn lại hành trình đã qua, Trường THCS Quang Trung không chỉ là nơi gieo mầm tri thức mà còn là không gian lưu giữ những giá trị truyền thống cao đẹp. Bức tượng vua Quang Trung không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở về sự hiếu học, lòng yêu nước và tinh thần anh dũng của cha ông.
Mỗi ngày trôi qua, dưới bóng tượng đài uy nghiêm, thầy và trò Trường THCS Quang Trung vẫn tiếp tục hành trình học tập và phát triển, không ngừng vươn lên để xứng đáng với những giá trị mà ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc đã khắc ghi. Dù thời gian có đổi thay, tinh thần và truyền thống ấy vẫn sẽ được kế thừa, như một ngọn lửa không bao giờ tắt, soi sáng con đường tri thức và nhân cách cho các thế hệ tương lai.
Thủy Phạm
Bình luận (0)