Tòa soạnThư đi – tin lại

Nỗi khốn khó của anh thương binh

Tạp Chí Giáo Dục

Anh thương binh Châu Văn Phó vốn là chiến sĩ giải phóng quân thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2, Sư đoàn 4, Quân khu 9 năm xưa. Thế mà giờ đây, trên tay anh lại có đủ các loại giấy tờ: đơn xin cứu giúp, giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn, giấy chuyển viện cho vợ đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM… nhưng trong người anh chẳng có một xu dính túi.
Cũng đã từng có một căn nhà tình nghĩa, gia đình ấm cúng với người vợ hiền chịu khó, lam lũ cùng gánh ve chai để nuôi người chồng thương binh 1/4, mất sức lao động 81% (chấn thương sọ não). Và giờ đây, vợ anh lại mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn 2, cần phải đưa lên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để chữa trị.
Từ khi được xạ trị, bệnh tình của chị có khá hơn, nhưng nhìn tấm giấy báo với 20 lần xạ trị, anh cứ nhìn vợ mà khóc vì lấy tiền đâu mà trang trải chi phí chữa bệnh.
Người con gái duy nhất của anh chị đã lập gia đình nhưng cũng nghèo nên không giúp được gì cho chị chữa trị.
Niềm hy vọng chỉ còn lóe lên từ tấm lòng nhân ái của bà con. Ban Công tác xã hội rất mong các mạnh thường quân giúp cho anh thương binh có cơ hội chữa trị cho vợ.
Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gửi về Ban Công tác xã hội số 300 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM. ĐT: 0839325306 hoặc anh Châu Văn Phó: 01283745499.
Đình Mai

Bình luận (0)