Y tế - Văn hóaThư giãn

Nơi không thể cướp ngân hàng

Tạp Chí Giáo Dục

Bob, Teddy và Tim là dân lang thang ở New York, sống nhờ trợ cấp thất nghiệp. Một hôm, Bob rủ 2 bạn cùng sang Việt Nam tìm kiếm “cơ hội làm ăn”. Đến nơi từng là hòn ngọc Viễn Đông, Bob bỗng gợi ý cả 3 nên trở thành “bank robbers”.
Cả 3 mua súng giả của Trung Quốc, thuê xe phân khối lớn từ phố Tây đến một ngân hàng lớn, cả 3 hùng hổ đẩy cửa chạy vào, lớn tiếng ra lệnh: “Everybody… lie down!”. Hình như chẳng ai mù tiếng Anh, mọi người ngoan ngoãn nằm xuống, kể cả nhân viên bảo vệ, ngân hàng…
Sau khi ôm gọn mớ đô-la có sẵn trên quầy, cả 3 rút êm. 2 chiếc xe rú ga chạy trên đường, bỗng cả 3 bật lên tiếng chửi. Thì ra hàng trăm chiếc xe gắn máy bị kẹt cứng chung quanh một lô cốt. Công an được tin báo rượt theo và thật ngoạn mục, cả 3 tên cướp bị tóm gọn. Ngay việc đưa 3 người về đồn cũng rất khó khăn khi đi bộ len lách qua những chiếc xe chật cứng. 
Ngân hàng lấy lại tiền, không thích rắc rối đã bãi nại, 3 anh chàng cướp không gặp thời bị trục xuất về nước. Cả 3 truyền kinh nghiệm cho Jim, James và Nicky sang Việt Nam nên cướp các ngân hàng vùng ven hoặc ở tỉnh, thoát thân bằng đường siêu tốc an toàn hơn. 
Theo chỉ dẫn của Teddy, Jim, James, Nicky cướp một ngân hàng lớn ở tỉnh sát TP.HCM. Cả 3 hí hửng chạy về trung tâm Sài Gòn, miệng hớn hở cười, với chục lượng vàng và vài chục ngàn đôla. Chợt cả 3 té nhào, vàng, đôla văng tung tóe. Công an đã được báo nên bắt gọn. 
Cũng như lần trước của các chiến hữu, các tay cướp sau vài tuần ăn cơm tù Việt Nam bị đuổi về nước. Lên máy bay cả 3 tức tối hỏi chuyện một thầy giáo dạy tiếng Anh, thắc mắc sao xe đang chạy ngon trớn lại bị bổ nhào thật đẹp trên đường. Ông giáo cười nói các anh gặp… 
Ừ chẳng biết dịch từ ấy sang tiếng Anh ra sao, ông đành dùng “Đinh tặc” nguyên bản tiếng Việt. Các tên cướp dĩ nhiên chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết “Dinh tac” là một cái gì đó thật thiêng liêng ghê gớm tại Việt Nam, khiến cả bọn không thể ung dung ẵm tiền về Sài Gòn vung vít được… 
Gặp lại các chiến hữu nơi New York hoa lệ, cả 6 tên cướp… chua cay kết luận: “Việt Nam là xứ không dễ cướp ngân hàng!”. 
 RỪNG THÔNG (TTO)
 

 

Bình luận (0)