Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nỗi lo học sinh bị quấy rối tình dục

Tạp Chí Giáo Dục

HS nữ là đối tượng dễ bị quấy rối tình dục nhất (ảnh có tính chất minh họa)

Có một thực tế cho thấy nguy cơ, các em tuổi áo trắng không chỉ bị quấy rối trên đường đi học, trên xe buýt, hồ bơi, sân vận động mà còn cả ở trong trường học, nơi đó có thể là cầu thang, nhà vệ sinh và cả trong lớp học lúc vắng vẻ.

Những cú sốc tuổi học trò

Đối với các HS nhỏ tuổi, vì trường xa đi lại khó khăn nên các em thường được ba mẹ hay người nhà đưa đến nơi về đến chốn rất chu đáo. Tuy nhiên, khi bước vào trường THCS và nhất là THPT nhiều em đã không muốn làm phiền người lớn, tự ý đi học một mình bằng xe đạp, xe buýt và cả xe máy khi tuổi đã lớn. Đây chính là cơ hội cho những kẻ quấy rối tình dục trên đường đi tìm cách tấn công. Chị Hoàng, ngụ ở đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức kể: “Năm lớp 10 con gái tôi thường được ba chở đi học bằng xe máy đến trường. Tuy nhiên, sang lớp 11, do tiện đường nên con gái tôi thường đi xe buýt tuyến số 8 để đi học. Có lần đi học về thấy cháu có thái độ khác hẳn. Cho đến lúc tôi hỏi ra sự thật mới biết khi lên xe buýt qua cầu Bình Triệu cháu bị một người đàn ông lạ mặt sàm sỡ nên cháu vô cùng sợ hãi”.

Nếu đi xe buýt xác suất bị quấy rối đã nhiều thì khi đi xe đạp một mình các em càng dễ trở thành đích ngắm cho những kẻ bệnh hoạn về hành vi tình dục nơi công cộng. Mặc dù bây giờ đã là sinh viên nhưng em D. ngụ ở đường Nguyễn Văn Đậu vẫn ám ảnh mãi câu chuyện thời mình là HS của Trường THPT Q.Bình Thạnh: “Hàng ngày tôi thường đi học bằng xe đạp với người bạn cùng khu phố trên đường Nơ Trang Long. Lần đó, tôi chạy xe một mình khi qua cầu Băng Ky thì thấy có một người đàn ông trung niên chạy xe máy cứ bám theo. Lúc đầu cứ nghĩ ông ta hỏi đường ai ngờ sau đó ông ta buông lời tán tỉnh và cố tình khoe “của quý” khiến tôi thật sự bị sốc”.

“Nếu chẳng may bị quấy rối thì các em hãy cố gắng hết sức để tự trấn an mình. Chỉ có bình tĩnh thì các em mới có đủ sáng suốt tìm ra phương cách để ngăn chặn hành vi của kẻ quấy rối. Việc phòng chống quấy rối không có công thức chung nhưng nếu có hiểu biết và có bản lĩnh thì các em sẽ giảm thiểu được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra” – thạc sĩ Quân khuyên. 

Ấm ức hơn là cô bé Th. một nữ sinh lớp 12 của một trường THPT Q.Gò Vấp trong một lần đi học thêm tại trung tâm ngoại ngữ trên đường Nguyễn Thái Sơn. Hôm đó vào khoảng 21 giờ, sau khi đi học về, Th. quẹo vào con hẻm đường Nguyễn Văn Nghi thì có một thanh niên chạy tới. Em vừa kịp quay lại nhìn thì bị hắn ta bóp mạnh vào ngực. Bị tấn công bất ngờ Th. như cây chuối bị đổ sập xuống giữa đường.

Các em phải biết cách bảo vệ mình

Nữ sinh bị quấy rối tình dục đã đành ngay cả nam sinh, những kẻ “tội đồ” cũng không chừa. Cách đây không lâu, một em trai học lớp 9 thuộc địa bàn Q.Phú Nhuận đã bị một gã Việt Kiều dọa dẫm và lôi kéo về nhà quan hệ tình dục. Sau đó, gia đình em đã viết đơn tố cáo. Theo lời kể của một số nạn nhân, các em nam thường bị kẻ lạ quấy rối nhiều nhất là ở sân đá banh, công viên và đặc biệt là hồ bơi. Một số em dù đã lớn nhưng khi xuống hồ bơi vẫn bị người lớn chọc ghẹo bằng cách sờ vào chỗ nhạy cảm hoặc tò mò nhìn các em thay đồ trong phòng tắm. Hiện tượng tuy không phổ biến nhưng không phải là không có như nhiều người vẫn còn mặc định và chủ quan.

Điều đáng nói là khi người lớn là nạn nhân của những kẻ quấy rối tình dục thường có những phản ứng tích cực, đủ kinh nghiệm thì các em ở tuổi học trò hầu như không biết cách tự vệ. Tâm lý chung của các em là sợ hãi và hoảng hốt nên tìm cách im lặng. Chính đây là cơ hội để cho thủ phạm tìm cách tiếp tục tấn công. Thạc sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân – Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho rằng: “Hầu hết các em là kẻ yếu thế vì tuổi tác còn quá nhỏ lại thiếu kinh nghiệm chống đỡ nên phải chịu thiệt thòi nhiều. Nhất là khi kẻ quấy rối là người thân hoặc lớn tuổi hơn có một vỏ bọc bên ngoài vô cùng an toàn nên các em đành nuốt lấy sự im lặng dù bị tổn thương nhiều về tâm lý. Theo thạc sĩ Quân, trong khi nhà trường chưa có đủ chương trình về giáo dục giới tính thì gia đình cần có sự quan tâm hơn đối với các em, nhất là khi bước vào tuổi dậy thì vì môi trường nào cũng có nguy cơ xảy ra quấy rối tình dục. Không chỉ có chỗ vắng vẻ mà ngay giữa đám đông cũng không loại trừ”.

Bài, ảnh: Quang Phan

Bình luận (0)