Y tế - Văn hóaThư giãn

Nỗi lòng của chuột

Tạp Chí Giáo Dục

Vốn đấng tạo hóa đã sinh ra loài chuột hay gậm nhấm, ăn tạp và sống trong bóng tối, đó là quy luật tự nhiên. Vậy mà con người lại dựa vào đặc điểm này của dòng họ chuột để so sánh với những tên quan phàm ăn, tạp chủng, tham ô công quỹ… Hễ có tham quan nào đứng ra trước vành móng ngựa thì người ta cứ bảo “lòi mặt chuột” này, “lòi mặt chuột” nọ làm chúng tôi thấy “nhột” quá!

Thừa nhận rằng chúng tôi có phá hoại mùa màng, gây bệnh dịch hạch… nhưng chúng tôi cũng đóng góp công ích không nhỏ vào tất cả lĩnh vực. Bằng chứng là trong văn chương, rất nhiều nhà văn, nhà thơ “mượn” tên dòng họ chuột để đưa vào các tác phẩm của họ. Cụ thể là bài thơ Ghét chuột của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, truyện O chuột của nhà văn Tô Hoài… Đó là chưa kể đến ca dao, tục ngữ … loài chuột cũng xuất hiện thường xuyên. Đại loại như: chuột sa chĩnh gạo, chuột chạy cùng sào…

Về điện ảnh, có lẽ tên tuổi của dòng họ chuột nổi đình nổi đám nhất, gắn liền với các bộ phim nổi tiếng cả trong và ngoài nước như: Vợ chồng chuột của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Tom và Jerry, Chú chuột Mickey…

Trong khoa học, dòng họ chuột bạch chúng tôi được xem là “giới thượng lưu” khi luôn luôn được tiếp xúc, làm việc với những nhà nghiên cứu, nhà bác học tài giỏi… Và cũng nhờ vai trò quan trọng của chúng tôi mà các cuộc thí nghiệm y học mới thành công… Ở lĩnh vực âm nhạc, chúng tôi còn làm đề tài cho nhiều ca khúc hot hiện nay như: Đám cưới chuột, Chuột yêu gạo. Trong kinh doanh, chúng tôi đã tạo việc làm cho những nhà sản xuất, bán keo dính chuột, bẫy chuột; những nhà kinh doanh băng đĩa phim hoạt hình liên quan đến chuột…

Dòng họ chuột cũng là “một phần tất yếu của cuộc sống” trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ. Không có chúng tôi, làm gì con người có thể lướt web, chơi game, đánh máy, đồ họa…

Chỉ mới kể sơ sơ bao nhiêu đó thôi cũng đủ biết dòng họ chuột chúng tôi có sức ảnh hưởng “vĩ mô” đến cỡ nào. Chúng tôi phá hoại ba nhưng phục vụ, cống hiến đến bảy. Vậy mong con người hãy xóa bỏ “bản án” về dòng họ chuột, đừng đem chúng tôi so sánh với tham quan sâu dân mọt nước, sẽ không “xứng tầm” với mấy ổng.

Huỳnh Đắc Nhất (quận 5)

Bình luận (0)