Bữa tiệc cạnh nhà tối nay hơi khác bình thường vì có đoàn nghệ thuật từ Bắc Ninh đến biểu diễn. “Sân khấu” là lối đi bé tẹo giữa các dãy bàn. “Đoàn” chỉ có một liền anh và một liền chị, không có người đệm đàn mà thay vào đó là nhạc phát ra từ cặp loa thùng đặt ở góc nhà. Nhạc dạo cất lên, sau khi cặp song ca hát một đoạn quan họ nổi tiếng, giọng của họ bị át đi bởi tiếng hô “Một, hai, ba, dzô” từ cánh đàn ông trong bàn nhậu. Khi ấy, tôi tự hỏi nếu mình là người nghệ sĩ đang biểu diễn thì sẽ cảm thấy thế nào. Câu trả lời hiện ra rất nhanh, đó là sự buồn tủi, thậm chí tức giận khi bao công sức khổ luyện thành tài để đi hát phục vụ mọi người mà lại không nhận được sự quan tâm xứng đáng. Bữa tiệc tiếp tục diễn ra trong tiếng hô vang dội và tiếng cụng ly lách cách từ bàn nhậu. Khi một anh cao hứng giành lấy micro từ tay nghệ sĩ rồi hát nghêu ngao bài nhạc trẻ không đầu không cuối, tôi thoáng thấy tay nữ nghệ sĩ nắm chặt lại, run lên…
Mỗi miền một vẻ, nhưng chừng đó cũng đủ làm tôi liên tưởng đến tình trạng của đờn ca tài tử (ĐCTT) hiện nay. Không ít lần, tôi chứng kiến ĐCTT được biểu diễn trong các cuộc nhậu, trong đôi phút khách du lịch dừng chân. Dù người nghệ sĩ đã cố chọn những ca khúc đặc trưng, tiêu biểu nhất và có biến tấu cho hợp hoàn cảnh nhưng cũng không thể lột tả hết cái hay, cái thần của loại hình nghệ thuật vô cùng đặc sắc này. Tuy ĐCTT là nghệ thuật của người dân bình thường nhưng trong nguyên tắc của nó không thể biểu diễn một cách quá tùy tiện để rồi không nhận được sự quan tâm, trân trọng đúng mức từ khán giả.
Với việc phải chấp nhận để ĐCTT được biểu diễn mọi lúc, mọi nơi với một phong thái vội vã, hời hợt, cả các nghệ sĩ và người có tâm huyết đều cảm thấy chạnh lòng. Để tạo sân khấu cho dòng nhạc ĐCTT, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội, nhất là những mạnh thường quân yêu mến ĐCTT, để tạo sự lan tỏa tình yêu ĐCTT trong cộng đồng, nhất là với giới trẻ – thế hệ làm chủ tương lai. Những hoạt động như chương trình biểu diễn ĐCTT tại trường học của đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc, NSƯT Thanh Vy, NSƯT Thoại Miêu là rất cần thiết bởi không gì gieo mầm tình yêu ĐCTT tốt hơn là được xem tận mắt một chương trình ĐCTT đầy đủ chứ không phải là vài câu ĐCTT trên ti vi hay trong cuộc nhậu.
Đinh Thành Trung
(B4/261 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội)

Bình luận (0)