Tòa soạnThư đi – tin lại

Nỗi lòng nhà giáo “Cô làm sao khóc vậy?”

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là câu hỏi hồn nhiên của mấy cháu học thêm lớp 1 tại nhà cô khi cô giáo của mình khóc vì bị… lập biên bản vi phạm quy định dạy thêm.

Ngày hè, mấy vị phụ huynh đi làm, không có chỗ gửi con nên nhờ cô dạy kèm làm toán, học tiếng Việt vừa giữ các cháu để mình yên tâm. Nể lời, hơn nữa trong hè cũng còn rảnh rỗi, cô nhận bốn cháu để vừa học vừa chơi…

Dạy kèm được hơn tuần lễ, bỗng một hôm có cô hiệu trưởng cùng cô phụ trách công đoàn bất ngờ… đến chơi. Cô hiệu trưởng hỏi thăm hoàn cảnh gia đình thì cô giáo cho biết chồng đi làm phụ hồ, bản thân ngày hè cũng rảnh nên dạy kèm mấy cháu chỗ quen gửi…

Vậy mà không những không thông cảm với đồng nghiệp, cô hiệu trưởng cho rằng cô đã vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học. Cô ra hiệu cho cô phụ trách công đoàn lập biên bản nội dung vi phạm. Xong cô hiệu trưởng yêu cầu cô giáo ký tên vào biên bản để đưa về phòng giải quyết. Mặc cho cô năn nỉ nhưng vị hiệu trưởng vẫn cương quyết chứng tỏ “quyền lực”.

Khi cô hiệu trưởng cùng cô phụ trách công đoàn về, cô giáo òa lên khóc nức nở. Bốn đứa xúm quanh cô, chúng còn quá nhỏ để hiểu việc gì đã xảy ra với cô giáo của mình. “Cô làm sao cô khóc vậy?”. Cô phải nói dối là cô bị nhức đầu, đau lắm…

Hết giờ chiều, cô nói với các phụ huynh đến đón con là từ ngày mai, cô nghỉ không dạy kèm nữa vì trên không cho phép. Cô còn cho các vị phụ huynh biết mình vừa bị lập biên bản, coi như năm tới bị cắt danh hiệu thi đua!

Nghe xong ai cũng ngỡ ngàng vì cách hành xử của cô hiệu trưởng. Mọi người bàn nhau sẽ làm đơn xin cho cô giáo được giảm tội… dạy thêm, dạy kèm!

Hoàng Trường Sa

(Nhà giáo ở Sóc Trăng)

Bình luận (0)