Tòa soạnThư đi – tin lại

Nơi ước mơ bắt đầu vỗ cánh

Tạp Chí Giáo Dục

Có ai biết mơ ước bắt đầu từ đâu? Phải chăng, mơ ước đến từ tiềm thức, hay từ cuộc sống thường ngày diễn biến quanh ta? 
Như ta biết, mái trường là một xã hội thu nhỏ, chính nơi ấy dạy ta cách thắt chặt tình người, thắt chặt tình bằng hữu keo sơn, cũng là nơi đầu tiên khơi dậy tiềm thức trong ta và vực dậy tài năng tiềm ẩn trong mỗi con người. Không ngoa chút nào nếu nói rằng mái trường là nơi bắt đầu của những ước mơ. Tại nơi ấy, ước mơ của mỗi con người  được chăm lo, vun đắp bởi những bàn tay thầm lặng, sâu nghĩa nặng tình. 
Vì lẽ đó, nghề giáo mãi mãi là nghề cao quý nhất của mọi nghề cao quý. Không ai tự mình đến ngưỡng thành công mà đằng sau chính là sự nâng đỡ, dìu dắt của cha mẹ, của người thân và người thầy giữ vai trò then chốt. Để định nghĩa chữ “thầy” thật xác đáng thì chỉ có thể hiểu rằng, đó là những người đem tâm huyết, công sức cũng như kinh nghiệm của mình để dựng xây, vun vén con người trở nên hữu ích chẳng những cho gia đình mà còn cho cả xã hội.
Những tưởng chỉ cần tài hoa, uyên bác thì đã có thể trở thành một người thầy thực thụ. Vậy mà, nghề giáo còn đòi hỏi ở cái tâm trong sáng. Thế nên, để trở thành một người thầy đúng nghĩa, việc tôi rèn nhân phẩm cho một tâm hồn cao thượng, thanh khiết cũng như một ý chí bền bỉ, kiên trì đủ sức chống chọi trước thời cuộc thị phi, trắng đen lẫn lộn, là một thử thách hàng đầu.
Chính khát vọng cống hiến một phần sức lực cho quê hương, đất nước đã thôi thúc trong tôi những cố gắng, phấn đấu, cũng như vạch ra những kế hoạch trước mắt để chinh phục ước mơ trở thành một người thầy đúng nghĩa. Dẫu biết con đường phía trước giăng đầy biết bao hiểm trở, khó khăn, bản thân còn nhiều khiếm khuyết, hạn chế cần khắc phục nhưng với tinh thần kiên định và bầu nhiệt huyết tuổi trẻ sôi trào, ước mơ sẽ không là mơ ước. Thầy cô, bè bạn và gia đình sẽ cùng đồng hành, tiến bước với tôi trên con đường chinh phục khát vọng ấy.
LÊ ĐĂNG KHOA (33/3L đường Phạm Thái Bường, P.4, TP.Vĩnh Long)
Cho đến thời điểm này, Ban tổ chức cuộc thi viết “Chắp cánh ước mơ” đã nhận được hơn 1.000 bài dự thi gửi đến tham dự. Ban tổ chức chân thành cám ơn tất cả các bạn học sinh – nhất là tập thể học sinh Trường THPT Trà Nóc (TP. Cần Thơ); Trường THPT DL Ngôi Sao và Trường THPT Giồng Ông Tố (TP.HCM) – đã nhiệt tình ủng hộ cuộc thi.

Bình luận (0)