Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Nói xấu trong tập thể

Tạp Chí Giáo Dục

Em học lớp 11 và ở nội trú. Sống tập thể thì không tránh khỏi những xích mích, gần đây em bị một người bạn đặt điều nói xấu. Tuy nhiên, em không có làm thì không sợ và không việc gì phải lo, nhưng em rất buồn khi những người bạn xung quanh lại tin điều đó. Bạn ấy nói xấu em với mọi người rằng em hay nói xấu người khác (có lẽ bạn đó không có thiện cảm với em). Vì vậy tất cả bạn bè đang quay lưng với em, và em không thể giả vờ vui khi mình đang buồn. Mong thầy cho em một lời khuyên, vì hiện em không thể tập trung học được.

Đặng Vy (TP.HCM)

Trả lời: Thầy chào em! Trong trường hợp của em thì tạm thời các bạn đang hiểu lầm và tin những gì bạn kia nói, nhưng sau một thời gian khi sự thật được chứng minh thì các bạn của em sẽ hiểu. Nhưng quan trọng hơn hết là em phải sống tốt để chứng minh được điều đó! Thầy chúc em thành công và học tập tốt!

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Bình luận (0)