Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nông dân lên cải lương

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong vở Ooc… rơ

Một câu chuyện đậm chất nông dân, hài hước vui nhộn, mang tính giáo dục sâu sắc có tên gọi “Oọc… rơ” của tác giả Tô Thiên Kiều, đạo diễn Hoàng Duẫn vừa ra mắt tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Rạp Hưng Đạo). Hai cha con ông Sáu Lát và Cến, vốn là người trồng lát và lúa ở vùng quê hẻo lánh. Khi có người về mua đất làm dự án, khu công nghiệp… thì hai cha con đổi đời thành những kẻ ăn chơi xả láng. Cến bỏ người vợ quê mùa là Đẹt để theo Ái Lệ một chủ nhà hàng. Ông Sáu Lát cũng âm thầm thương Ái Lệ và cả hai lấy tiền vàng cung phụng cho cô ta. Cả hai cha con bỏ qua mọi lời khuyên của mọi người, những người nông dân ngày xưa cắt lát mướn cho gia đình ông giờ cũng trở thành những người hầu cho ông. Ooc… rơ là “từ” mà hai cha con thường “khi dễ” nhau mỗi lần thắng hoặc thua độ đá banh, hoặc là chê bai cách chơi “lỗi nhịp” của người khác. Khi cuộc chơi kết thúc là lúc hai cha con trắng tay. Đẹt vì quá thương chồng nên cô lấy số tiền vàng mà chồng đưa trước kia (để đổi lấy thỏa thuận ly dị) đi mua đất tiếp tục trồng lúa, trồng rau… Khi chồng sa cơ thì cô đã ra tay giúp đỡ… Có thể xem Oọc… rơ là một thể nghiệm làm mới cải lương trong hành trình tìm khán giả trẻ bởi đạo diễn Hoàng Duẫn còn đưa cả nhảy hiện đại, hip hop vào trong vở diễn nhằm mục đích tạo tiếng cười để giảm bớt những yếu tố căng thẳng. Vở có sự tham gia của Tấn Giao, Linh Trung, Kim Phương, Ngọc Tuyền, Bảo Trí, Ngọc Trinh…
H.THANH

Bình luận (0)