Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nồng nàn với “Giai điệu tự hào”

Tạp Chí Giáo Dục

Nhân dịp Tết Giáp Ngọ, chương trình truyền hình “Giai điệu tự hào” của VTV là một sân chơi mới nhưng đã thật sự đem đến cho khán giả màn ảnh nhỏ những cảm xúc nồng nàn về âm nhạc. Điều đặc biệt là những tác phẩm này không phải xa lạ gì với khán giả yêu âm nhạc mà chính là các ca khúc truyền thống cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ. Nếu trước đây, các ca khúc này chỉ được xuất hiện trong các ngày lễ lớn nhằm cổ vũ động viên và đặc biệt ôn lại quá khứ hào hùng của đất nước thì trong chương trình “Giai điệu tự hào”, những ca khúc truyền thống cách mạng đã được tái hiện trong một sắc diện lạ và đẹp. Đơn cử như bài hát Quảng Bình quê ta ơi (nhạc sĩ Hoàng Vân) vốn được khán thính giả yêu mến qua giọng ca của NSND Thu Hiền gần nửa thế kỷ nay thế nhưng bây giờ lại được “giao phó” cho một ca sĩ trẻ chỉ mới 19 tuổi thể hiện. Chính tiếng hát của Kiều Anh đã giúp người nghe thoát ra khỏi những mặc định ấn tượng khi thưởng thức âm nhạc và tiếp tục khai phá các giá trị mới lạ còn ẩn khuất trong từng tác phẩm để đời. Đến ngay cả bài hát Tiến lên chiến sĩ đồng bào (được nhạc sĩ Huy Thục phổ nhạc từ bài thơ xuân 1969 của Hồ Chủ tịch) trước đây được tốp ca nữ Đài Tiếng nói Việt Nam “độc quyền” thì nay lại được làm mới bởi tam ca nam đậm chất rock trẻ trung và hiện đại. Chương trình thật sự nóng lên khi 2 MC Hồ Thu Nga và Hồng Thanh Quang gợi ý các nhà thơ, nhà báo, nghệ sĩ và cả bác sĩ đưa ra những cảm xúc thật của mình sau khi nghe từng bài hát. Vốn là thế hệ sinh sau năm 1975 nên các khách mời như ca sĩ Minh Quân, MC Danh Tùng và nhà báo Quỳnh Hương đã nhìn nhận các ca khúc truyền thống ở một lăng kính khác. Chính sự không đồng nhất trong quan điểm đó đã giúp mọi người nhận thấy rõ ranh giới khác biệt về hai thế hệ qua sự cảm thụ âm nhạc. “Giai điệu tự hào” còn cuốn hút người xem khi chương trình đan xen tiết mục nêu cảm nhận của mình về những vật dụng một thời gắn với lịch sử như chiếc ăng-gô đựng cơm của bộ đội, chiếc kẻng hợp tác làm từ vỏ quả bom của đế quốc Mỹ. Bên cạnh giá trị của văn hóa phi vật thể, các vật này khi bước vào chương trình đã khoác thêm một “chiếc áo mới”, trở thành giá trị văn hóa vật thể tạo nên hiệu ứng bất ngờ về những cảm xúc hào hùng thời chống Mỹ, trong đó có thêm cảm xúc thiêng liêng của âm nhạc thời hoa đỏ.
Phan Ngọc Quang

Bình luận (0)