Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Nộp hồ sơ xét tuyển giáo viên: Nhân viên tăng tốc, ứng viên “đủng đỉnh” như đi… chợ

Tạp Chí Giáo Dục

Gần 10 giờ ngày 29-7, hội trường lác đác vài ứng viên nộp hồ sơNgày 24-7, trên số báo 540, Báo Giáo Dục TP.HCM đã có bài: “Xét tuyển giáo viên: Rắc rối từ phía ứng viên” phản ánh tình trạng các ứng viên chen lấn, xô đẩy thậm chí giẫm đạp lên nhau để lấy số thứ tự nộp hồ sơ. Thế nhưng, trong hai ngày 28, 29-7, tình hình trái ngược hoàn toàn, các ứng viên có vẻ “đủng đỉnh” khi đi nộp hồ sơ…

Tăng công suất nhận hồ sơ gấp 3 lần

Sau bài “Xét tuyển giáo viên: Rắc rối từ phía ứng viên” đăng trên Báo Giáo Dục TP.HCM phản ảnh về tình trạng hỗn loạn khi nộp hồ sơ xét tuyển giáo viên, ngày 28-7, Sở GD-ĐT đã có thông báo số 6 để chấn chỉnh tình trạng trên. Theo đó, từ ngày 28 đến 31-7, Phòng Tổ chức Cán bộ (TCCB) sẽ tiếp nhận hồ sơ cả buổi sáng và buổi chiều, thay vì chỉ nhận vào buổi sáng như trước đây. Số hồ sơ được nhận/ngày cũng tăng gấp 3 lần, từ 200 hồ sơ tăng lên 600 hồ sơ. Mặt khác, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và số máy vi tính phục vụ cho công việc cũng tăng gấp đôi.

Một chuyên viên Phòng TCCB cho biết: “Phòng TCCB có 10 người thì đã huy động tới 9 người ra tiếp nhận hồ sơ. Ngoài ra, còn có 5 – 6 người ở các phòng ban khác được chi viện thêm. Số máy vi tính trước đây là 4 nay tăng lên 10. Do đó, chỉ trong hai ngày 28 và 29, chúng tôi đã nhận được khoảng 1.000 hồ sơ. Trong khi đó, từ ngày 16 đến 25-7 chỉ nhận được trên 2.300 hồ sơ…”.

Không những nhận hồ sơ cả ngày (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 1 giờ 30 đến 4 giờ 30), mà ngay cả ngày thứ bảy, chủ nhật các chuyên viên Phòng TCCB cũng phải hì hục làm việc. Tuy không nhận hồ sơ mới nhưng trong hai ngày nghỉ cuối tuần, Phòng TCCB cũng đã giải quyết cho hàng trăm ứng viên cần bổ sung giấy tờ, do trước đó hồ sơ của họ còn thiếu…

Cán bộ chờ ứng viên tới nộp hồ sơ

Để tránh tình trạng hỗn loạn như trước đây, ngày 25 và 26, Phòng TCCB đã tổ chức phát thẻ số thứ tự cho mỗi ứng viên. Theo đó, sáng 28 nhận thẻ màu xanh lá cây từ số 1 đến số 300, thẻ màu trắng từ 1 đến 100; chiều nhận thẻ màu trắng từ 101 đến 300. Sáng 29, nhận thẻ màu cam, chiều 29 nhận thẻ màu vàng… Cầm thẻ số thứ tự trong tay, các ứng viên tỏ ra rất thoải mái khi nộp hồ. 7 giờ 30 bắt đầu nhận hồ sơ nhưng nhiều ứng viên đợi đến 8, 9 giờ mới tới. Cũng có ứng viên “không thèm” đến đúng ngày hẹn mà tới ngày hôm sau mới đi nộp.

Ứng viên Nguyễn Thị Hạnh có thẻ màu xanh số thứ tự là 258, theo quy định thì phải nộp hồ sơ vào sáng 28 – 7. Nhưng “Hôm qua em có chút việc bận nên không đi được. Sáng nay (29-7), gần 8 giờ em mới tới. Không cần phải số thứ tự gì cả, em cầm hồ sơ lên nộp. Hồ sơ của em đầy đủ nên được nhận luôn…”, Hạnh cho biết.

Quang Thông đang dạy thỉnh giảng tại Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM, nay nộp hồ sơ để được xét tuyển vào công chức cũng cho biết: “Mấy ngày hôm trước thấy báo chí phản ánh các ứng viên chen nhau nộp hồ sơ nên em không đi. Sáng nay tới nhưng thấy bảng thông báo ghi chỉ nhận những ứng viên đã có số thứ tự, bây giờ không biết lấy số ở đâu?”. “Anh cứ vào nộp đi, khỏi cần số thứ tự. Vắng lắm. Số người nhận hồ sơ còn nhiều hơn cả người nộp hồ sơ…”, một ứng viên vừa từ phòng nộp hồ sơ đi ra nói.

Chuyên viên Lữ Ngọc Đồng, Phòng TCCB cũng thừa nhận: “Hai ngày nay số ứng viên tới nộp hồ sơ có phần thưa thớt. Buổi sáng chưa tới 10 giờ là đã hết người nộp, buổi chiều mới 3 giờ đã thấy vắng hoe. Nhưng chúng tôi vẫn phải ngồi chờ đến hết giờ mới về…”.

Bài & ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)