Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

NSƯT Minh Vương triển lãm ảnh “Mừng tuổi 40”

Tạp Chí Giáo Dục

NSƯT Minh Vương sẽ mừng sinh nhật “tuổi 40” của mình bằng một cuộc triển lãm ảnh với gần 100 bức ảnh “độc” chưa từng công bố.

Rất nhiều người thắc mắc, vì sao là “sinh nhật tuổi 40”, bởi giới nghệ sĩ đều biết, NSƯT Minh Vương tuổi dần cũng đã ở khoảng U70, cùng thế hệ với các NSƯT Mỹ Châu, Tô Kim Hồng, NS Kiều Tiên, Kiều Trúc Phượng…

NSƯT Minh Vương giải thích, nguyên, bốn năm trước đây, NSƯT Minh Vương bị bệnh rất nặng, tưởng không qua khỏi. Nhưng phép mầu đã đến với anh khi có một thanh niên bị tai nạn giao thông rất nguy kịch, trong giờ phút hấp hối chàng thanh niên 36 tuổi này đã hiến tặng 2 quả thận cho Minh Vương. Sau ca ghép thận thành công ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ trưởng ca mổ đã chúc mừng Minh Vương và bảo “Kể từ giờ phút này, anh không còn là Minh Vương nữa mà giờ là Minh Vương 2”.

NSƯT Minh Vương chia sẻ về cuộc triển lãm ảnh sắp tới

NSƯT Minh Vương vốn trầm tính, kiệm lời, nhưng hiện nay anh rất hoạt bát, trẻ trung, yêu đời và tự nhận mình… nói nhiều hơn xưa. Từ đó đến nay, sức khỏe và giọng hát của NSƯT Minh Vương ngày càng tốt hơn. “Nhờ nghe theo lời của bác sĩ, tôi sống rất vui vẻ, ăn uống điều độ, ngày tập thể dục hai lần nên sức khỏe của tôi như là một thanh niên tuổi 40…” – NSƯT Minh Vương xúc động cho biết.

Ngày 1-7 tới đây là tròn 4 năm Minh Vương được ghép thận thành công và nếu chàng trai kia giờ còn sống thì đã bước vào tuổi 40. Cho nên Minh Vương chọn ngày này và tuổi của chàng trai hiến thận để làm sinh nhật cho mình.

Tri ân chàng trai đã đem lại “tuổi trẻ” cho mình, mỗi năm, cứ đến ngày 1-7 là NSƯT Minh Vương lại vào chùa thắp hương cầu nguyện và tạ ơn.

Theo đó, vào lúc 17h ngày 1-7, tại Thiên Vương Tửu quận 3, NSƯT Minh Vương sẽ tổ chức triển lãm ảnh tư liệu 52 năm hoạt động nghề của mình (từ lúc NSƯT Minh Vương đoạt giải Khôi nguyên vọng cổ vào năm 1964, chính thức theo nghề hát cải lương và trở thành ngôi sao cho đến nay). Triển lãm do họa sĩ Trịnh Thiên Tài thiết kế.

NSƯT Minh Vương đoạt giải Khôi nguyên vọng cổ vào năm 1964

NSƯT Minh Vương sẽ biểu diễn 6 bài vọng cổ gắn liền với tên tuổi của anh. Đặc biệt là bài vọng cổ Nợ ân tình hẹn trả kiếp sau do NSƯT Minh Vương “đặt hàng” nghệ sĩ Tài Bửu Bửu viết riêng cho mình. Ca khúc gói trọn cuộc đời của NSƯT Minh Vương từ lúc mới bắt đầu đi hát, đến lúc bệnh nặng và được hồi sinh.

Nguyễn Minh Quốc Nam, quản lý Thiên Vương Tửu, cũng là con trai của NSƯT Minh Vương cho biết: “Cho đến nay, ba tôi vẫn chưa từng thực hiện một live show nào riêng cho mình. Tôi cũng dự tính dịp này sẽ thực hiện một chương trình nghệ thuật ở một không gian ấm cúng, gần gũi như buổi tiệc gia đình, đúng chất Nam bộ đúng với ý muốn của ba”.

NSƯT Minh Vương và con trai Nguyễn Minh Quốc Nam

NSƯT Minh Vương cho biết, anh luôn hài lòng với bản thân mình. Cho đến thời điểm này, anh chưa từng cảm thấy nuối tiếc bất cứ điều gì. Anh luôn nở nụ cười tươi, trân trọng cảm ơn cuộc đời đã ưu ái cho người nghệ sĩ…

Nguyên Nguyên

Bình luận (0)