Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

NSƯT Thùy Liên: Những dấu ấn nghệ thuật đỉnh cao

Tạp Chí Giáo Dục

Thùy Liên trong phim Mùa gió chướng (ảnh nhân vật cung cấp)

Nhắc đến NSƯT Thùy Liên, khán giả yêu điện ảnh không thể nào quên những vai diễn lừng lẫy của bà trong các bộ phim Mùa gió chướng, Tình đất Củ Chi, Chiều sâu lòng đất, Đường dây Côn Đảo… Cố đạo diễn – NSND Hồng Sến lúc sinh thời từng nhận xét rằng: “Vai diễn nào đã vào “tay” Thùy Liên thì khó ai có thể diễn hay hơn”.
Những vai diễn để đời
NSƯT Thùy Liên tên thật là Ngô Thị Liên, sinh năm 1952 trong một gia đình trung nông ở Quảng Nam, không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng từ nhỏ, bà lại rất đam mê văn nghệ. Năm lên 5 tuổi, bà theo ba mẹ vào Sài Gòn sinh sống. Năm học cấp 3 ở Trường Hưng Đạo, bà may mắn lọt vào “mắt xanh” của các đạo diễn Lê Hoàng Hoa, Lưu Bạch Đàn qua các phim Bão tình, Chàng ngốc gặp hên, Ngàn dặm tình anh… đóng chung với các ngôi sao thời ấy là Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, La Thoại Tân, Văn Chung… Sau ngày miền Nam giải phóng, năm 1976, NSƯT – đạo diễn Khương Mễ là người đầu tiên mời bà đóng phim cách mạng Cô Nhíp. Nhờ sự duyên dáng, đằm thắm rặt chất Nam bộ của nữ y tá do bà đảm nhận càng nâng thêm tính nhân văn cùng sự thuyết phục khán giả cho bộ phim này. Vừa hoàn thành xong Cô Nhíp thì đạo diễn Lê Mộng Hoàng mời bà vào ngay vai mẹ của Anh hùng Lê Văn Tám trong phim Ngọn lửa thành đồng. Đây là hai vai phụ nhưng chính là “bàn đạp” để các đạo diễn mời bà vào các vai diễn đỉnh cao sau đó như Sáu Linh trong Mùa gió chướng (đạo diễn Hồng Sến). Với bà, những ngày tháng “lăn lộn” cùng đoàn làm phim ngày ấy không thể nào quên được với biết bao kỷ niệm vui buồn.
Sau Mùa gió chướng, năm 1980, bà nhận lời đóng Tình đất Củ Chi (đạo diễn Mai Lộc), nhân vật cũng là một nữ cán bộ cách mạng tên Bảy Hạnh. Không ngờ năm đó, bà đoạt đến hai giải thưởng, một Bông sen vàng cho vai Sáu Linh trong Mùa gió chướng, và một giải diễn viên xuất sắc cho vai Bảy Hạnh trong Tình đất Củ Chi tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ V do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.
Vẫn đầy “lửa” với nghệ thuật
Sau một thời gian dài tạm ngưng xuất hiện trên màn ảnh, từ năm 2002, bà đã tái xuất trong bộ phim truyền hình dài tập như Gió rừng tràm, Chuyện ngày ấy quê tôi, Sương gió biên thùy, Đời cần có nhau, Rồi 30 năm sau… Bà cho biết: “Tôi là người của nghệ thuật, không thể xa nghệ thuật lâu hơn nữa. Tôi chấp nhận đóng những vai phù hợp với lứa tuổi của mình, nhưng là những vai hay, tôi cũng khá tâm đắc. Bên cạnh đó, bà còn xuất hiện trên Sân khấu Kịch 5B qua các vở Những khúc hát cuộc đời, Chuyến xe cuối cùng… Thật ra đây không phải là lần đầu tiên bà tham gia. Cách đây hơn 20 năm, bà đã từng có nhiều vai kịch được khán giả yêu mến trên Sân khấu Đoàn Cửu Long Giang (nay là Nhà hát Kịch TP) đoạt huy chương vàng diễn viên xuất sắc trong hội diễn sân khấu chuyên nghiệp 1985 với vở kịch Xa thành phố yêu dấu. Bà cũng là một trong những nghệ sĩ tham gia vở kịch đầu tiên của Sân khấu 5B Dư luận quần chúng của đạo diễn Đăng Nhân. Ở lĩnh vực cải lương, bà cũng đã thử sức qua với vở cải lương Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài diễn cùng NSƯT Minh Vương được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Cũng có nhiều vở cải lương video mời tham gia nhưng vai diễn không phù hợp nên  bà đành từ chối.
Cả hai con gái của bà đều xinh đẹp giống mẹ, đã tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài ngành quản trị kinh doanh du lịch và design thiết kế nội thất. Mới đây, bà đã tậu khu vườn hai mẫu ở Long Phước, quận 9, TP.HCM để trồng các loại cây kiểng, cây trái và đào ao cá, lạch tôm. Bà cho biết trong tương lai, hai cô con gái của bà sẽ quy hoạch khu vườn trên thành khu du lịch giải trí đậm bản sắc Nam bộ. Nói về nền điện ảnh của Việt Nam, bà cho biết: “Tôi rất lạc quan với những gì mà điện ảnh của mình gặt hái được trước đây cũng như sự trở mình trong thời gian hiện tại. Sự ra đời của đông đảo các hãng phim tư nhân và hãng phim truyền hình sẽ giúp điện ảnh nước ta có nhiều bộ phim hay”. Cách nói chuyện của bà vẫn chất phác, đầy chất Nam bộ, không khác hình ảnh của bà trên màn ảnh, một Sáu Linh, một Bảy Hạnh của ngày nào…
Nguyễn Phúc

Bình luận (0)