“Mưa” lời khen dành cho NSƯT Tuyết Thu sau suất diễn “Sơn hà” tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần 6 – năm 2025. Không chỉ chinh phục Ban giám khảo trong nước lẫn quốc tế để giành chiếc huy chương vàng danh giá mà NSƯT Tuyết Thu còn để lại một dấu ấn không phai trong lòng khán giả với màn độc diễn của nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga trong suốt hơn một tiếng đồng hồ…

Chiếc huy chương vàng đầy thuyết phục
Theo đạo diễn Xuân Phước, “Sơn hà” là thể loại kịch bản hiếm hoi dành cho một diễn viên của cố soạn giả Lê Duy Hạnh qua bàn tay dàn dựng mới lạ của đạo diễn – NSƯT Lê Nguyên Đạt. Và NSƯT Tuyết Thu, người nghệ sĩ có gần bốn thập kỷ gắn bó với sân khấu đã hóa thân nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga xuất sắc, chiếc huy chương vàng này cũng đầy thuyết phục…”.
Anh còn kể: “Hôm kết thúc vở diễn, tôi nghe một tiếng la to từ phía sau khán phòng là “Tuyết Thu 10 điểm”, “Tuyết Thu 10 điểm” lặp đi lặp lại nhiều lần… Khi nhìn lại tôi thấy anh NSƯT Thành Hội là la lớn nhất. Chỉ vậy thôi cũng đủ nói lên thành công của Tuyết Thu rồi”.
Còn với nhà biên kịch – đạo diễn Nguyễn Thu Phương thì đây là vở kịch thử nghiệm đề tài lịch sử thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại. Sử dụng nghệ thuật thị giác với kỹ xảo ánh sáng (3D mapping) – nghệ thuật biểu diễn của sân khấu kịch nói trở thành một màn “tương tác” giữa diễn viên và những pha trình chiếu ánh sáng đan xen xuyên suốt vở. Tôi phục NSƯT Tuyết Thu với màn độc diễn đúng nghĩa “tả xung hữu đột” trên sân khấu. Vẻ đẹp vừa thanh cao quyền quý, vừa rất dịu dàng mềm mại của Tuyết Thu đã hút khán giả dõi theo số phận thăng trầm của nhân vật từ đầu đến cuối vở, với tạo hình nàng bay lên như phượng hoàng trắng…”.

Với NSƯT Tuyết Thu, sau nhiều năm, kể từ thành công rực rỡ với vai công chúa Ngọc Hân trong vở “Hồn thơ ngọc” – tác phẩm báo cáo tốt nghiệp của đạo diễn Khánh Hoàng, chị mới trở lại dòng kịch “một mình” này. Chị cho biết, lần đầu tham gia liên hoan sân khấu thử nghiệm, chị đã biến áp lực trở thành một động lực cho bản thân. Tiêu chí của liên hoan đòi hỏi những điều mới mẻ từ dàn dựng đến biểu diễn. Là một diễn viên, chị chưa bao giờ tự mãn hay bằng lòng với chính mình, luôn luôn thể hiện những gì ngoài sức mình, những điều mình chưa chạm đến trước đây. Vì thế chị quyết định tham gia một cuộc chơi này để thỏa sức sáng tạo của mình. “Hồi nhỏ xem cải lương trên truyền hình, tôi mê nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga do cô Thanh Nga, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu diễn. Từ niềm đam mê tuổi thơ đã thôi thúc tôi thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM) để học cải lương. Có thể nói, Thái hậu Dương Vân Nga là vai diễn mà tôi luôn mơ ước, là nhân vật lịch sử tôi vô cùng ngưỡng mộ và mong muốn được thể hiện trên sân khấu một lần. Và lần này, tôi hạnh phúc vô cùng khi được toại nguyện. Trong tác phẩm này, soạn giả Lê Duy Hạnh cũng không viết riêng về Thái hậu Dương Vân Nga mà hiện lên là hình tượng người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ đồng hành cùng dân tộc, không chỉ trong thời đại xa xưa đó mà còn cho hôm nay và gửi gắm cho mai sau. Bản thân tôi cũng muốn thể hiện sự mạnh mẽ đó khi quyết tâm chinh phục vai diễn mơ ước của mình… như 2 câu thơ “Gánh sơn hà ta vẫn còn nặng hai vai/ Phải biết đứng lên, phải cần đi tới”… Hay “Khác gì trời đất phân đôi/ Chọn người giữ nước thay người giữ ngôi/ Ngàn năm sau hỏi ai thời/ Thương người đàn bà gánh cả đôi Sơn Hà”.
Người có trách nhiệm với từng vai diễn
Khi đang là sinh viên năm hai của Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM), Tuyết Thu được giao vai chính trong vở Cô láng giềng – vở tốt nghiệp của đạo diễn Trương Dũng. Vai diễn ấy là bước ngoặt đầu tiên giúp chị bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Song song với việc đi diễn, đi học trên trường, chị còn học thêm bộ môn múa. Chính tinh thần ham học hỏi đã giúp Tuyết Thu trở thành một nghệ sĩ đa năng có thể vừa hát, vừa diễn, vừa múa sau này.
Đến năm 1996, Tuyết Thu chính thức về Đoàn kịch TP.HCM, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn – NSND Trần Ngọc Giàu, rồi chuyển sang hoạt động tại Sân khấu 5B, nơi khẳng định tên tuổi chị trong giới sân khấu kịch. Khi Sân khấu Hoàng Thái Thanh được thành lập bởi NSƯT Thành Hội và NS Ái Như, Tuyết Thu tiếp tục đồng hành và cống hiến cho đến nay.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Tuyết Thu đã ghi dấu ấn với hàng loạt các bộ phim truyền hình: Blouse trắng, Con khỉ mồ côi, Sông dài, Thám tử tư, Tấm lòng của biển, Danh vọng phù hoa, Mẹ hổ dạy con dâu, Mùa sậy trổ bông… Đặc biệt mới đây nhất là vai bà Hiền – người mẹ tảo tần, thương chồng con trong “Lật mặt 8 – Vòng tay nắng” của đạo diễn Lý Hải để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.
Với NSƯT Tuyết Thu, điều quan trọng nhất không phải là danh tiếng, mà là trách nhiệm với từng vai diễn: “Tôi chỉ có một định hướng duy nhất làm thật tốt công việc của mình. Mỗi vai diễn không chỉ là thành công của cá nhân, mà còn là niềm tự hào của cả ê-kíp, của nhà sản xuất, và của khán giả đã yêu thương mình”.
Anh Khôi

Bình luận (0)