Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

NTK Đức Hùng: “Cởi đồ mà môi trường bớt nóng thì tôi cũng cởi”

Tạp Chí Giáo Dục

"Tôi nói thực, nếu chụp ảnh khỏa thân mà trái đất ngừng nóng lên thì tôi, một người đã 43 tuổi, cơ thể không đẹp như người mẫu cũng sẵn sàng chụp ảnh nhưng vấn đề là bạn làm như vậy đâu mang lại hiệu quả, lợi ích thực sự?", NTK Đức Hùng chia sẻ.

Thật ngại khi anh đến buổi hẹn sớm quá… Tôi vốn quen với việc các nghệ sỹ thì hay trễ giờ… 

Thực ra là tôi đến đúng giờ còn bạn đến trễ (cười). Đùa một chút thôi, tôi cho rằng đến đúng hẹn là cách ứng xử cần có của một người văn minh. Ngoài ra, có lẽ, cũng may tuy tôi là nghệ sỹ nhưng hàng ngày làm việc trong môi trường nhà nước nên tôi đã rèn được thói quen tốt là đúng giờ. Tôi thấy nhiều người dường như có thiện cảm với tôi hơn vì sự đúng giờ này. 

Tôi vẫn tưởng anh là NTK tự do, anh làm việc trong “môi trường nhà nước”, cụ thể là môi trường nào vậy? 

Tôi hiện là trưởng đoàn của nhà hát múa rối Thăng Long. Nhiều người đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết tôi vừa là nhà thiết kế, vừa làm trưởng đoàn múa rối vì họ cho rằng hai công việc đó chẳng có gì liên quan. Tuy nhiên tôi thì luôn coi thời trang và múa rối là hai bàn tay của mình. Tôi nghĩ, bất cứ ai, nếu đủ sức, đủ tâm thì nên làm nhiều nghề. Đôi khi tự tạo ra áp lực cho mình, làm cho cuộc sống của mình bận rộn thì bạn sẽ cảm thấy những giờ phút giải lao, thư giãn có giá trị hơn nhiều, đúng không. 

Có người nói Đức Hùng chảnh, Đức Hùng đanh đá, có người lại khen anh dễ gần, vậy cuối cùng, anh là người như thế nào? 

Cả ba nhận xét trên đều đúng nhưng còn thiếu từ “rất”. Tôi rất chảnh, rất đanh đá, rất dễ gần (cười). Đùa vậy thôi chứ đó là nhận xét của mọi người còn cá nhân tôi, tôi thấy mình là người sống biết điều hay nói vui là “nhạc nào tôi cũng nhảy được.” 

Anh có nhiều bạn bè trong giới nghệ sỹ không?

Đó là một trong những tài sản giá trị nhất của tôi. 

Người ta nói, nghệ sỹ thường ít phục nhau và không có tình bạn thật trong giới showbiz vốn đầy rẫy thị phi, vậy tại sao anh coi đó là tài sản của mình? 

Tôi nghĩ trong mỗi con người đều có mặt tốt, mặt xấu và nghệ sỹ cũng vậy. Tôi thường ví nghệ sỹ như viên ngọc và ngọc nào cũng có tì vết huống chi con người. Quan điểm trong quan hệ của tôi là chỉ nhìn vào những mặt tốt để sống, làm việc và hợp tác còn những điều xấu thì tôi không đủ thời gian để bận tâm. 

Là người từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc với nhiều vai trò khác nhau, anh thấy sao khi nhiều ca sỹ dù đoạt giải nhưng vẫn chưa thể thành ngôi sao ca nhạc? 

Đoạt giải thưởng trong một cuộc thi là rất khó và vì thế khi bạn đoạt giải nghĩa là bạn có tài năng nhưng để tài năng đó tỏa sáng và bạn trở thành ngôi sao trong lòng công chúng thì tài năng thôi là chưa đủ. Theo tôi, bên cạnh tài năng, một nghệ sỹ còn cần nhiều yếu tố để thành “sao” ví như phông văn hóa, cảm nhận về con người, cuộc sống, cách đối nhân xử thế… Đừng bao giờ mơ thành “sao” nếu trong con người, tâm hồn bạn không có hình ảnh của những người đã dìu dắt và giúp đỡ bạn. 

Nhân nói về “sao”, anh nhận xét thế nào về xu hướng chụp hình nóng, hình khỏa thân của các người mẫu hiện nay? 

Các cụ xưa có câu: “Đẹp phô ra, xấu xa đậy lại” nhưng dưới con mắt của tôi, người mẫu thì tất nhiên đã quá đẹp và vì thế không cần phô người ta cũng biết. Mỗi người có một cách nghĩ, một cách thể hiện nhưng tôi ví dụ, một cô người mẫu nổi tiếng hay một anh người mẫu đã có danh thì càng không cần thiết trút bỏ “xiêm y” bất kỳ vì mục đích gì. Tôi nói thực, nếu chụp ảnh khỏa thân mà trái đất ngừng nóng lên thì tôi, một người đã 43 tuổi, cơ thể không đẹp như người mẫu cũng sẵn sàng chụp ảnh và tôi tin nhiều người khác cũng vậy. Tuy nhiên vấn đề là bạn làm như vậy đâu mang lại hiệu quả, lợi ích thực sự? Tôi nghĩ rằng nên làm cái gì đó thực tế, cụ thể hơn, thực sự có ích, chứ đừng mượn danh “vì cộng đồng”, “vì môi trường” hay “vì xã hội” để “cởi đồ”. 

Gần đây, giới showbiz có mốt làm từ thiện và hình như anh cũng không phải ngoại lệ…? 

Nếu câu hỏi của bạn có nghĩa “mốt” hay mốt thì tôi cũng chỉ có một câu trả lời đó là: Nếu mọi người cho rằng nghệ sỹ chúng tôi đang chạy theo “mốt làm từ thiện” thì tôi thật lòng khuyên các bạn rằng nên cùng chúng tôi chạy theo “mốt từ thiện” chứ đừng chạy theo “mốt thời trang.” 

Dường như anh ít khi nói về gia đình? 

Gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác, vợ chồng tôi khắc khẩu, thi thoảng cũng cãi nhau nhưng sau đó, khi mọi chuyện qua rồi thì tôi thấy những mâu thuẫn, xung đột cũng chỉ là gia vị cho cuộc sống và giúp vợ chồng càng hiểu nhau hơn.

Tôi có hai con gái ngoan ngoãn và chăm học. Tôi thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình dù không dám nhận mình là người hạnh phúc. Cuộc sống hôm nay bình yên nhưng ngày mai có thể bão tố nhưng quan trọng là chúng tôi đủ bản lĩnh để cùng vượt qua khó khăn. 

Vợ anh có bao giờ ghen vì chồng tiếp xúc với toàn người đẹp? 

Vợ tôi là người tự tin, cô ấy biết mình là ai, phải làm gì. Mối quan tâm lớn nhất của cô ấy là hai con và gia đình chứ không phải những “bóng hồng” xung quanh chồng. 

Anh là nhà thiết kế, nghệ sỹ, cử nhân văn hóa, trưởng đoàn múa rối và còn đang học thạc sỹ, anh có thấy mình quá tham lam không? 

Đôi khi tôi không biết ngày mai sẽ làm gì (cười). Tôi không phản đối khi bạn gọi tôi là “người tham lam” nhưng tôi nghĩ, trong cuộc sống, dù đi hay chạy thì ai rồi cũng phải tới đích. Giữa cuộc sống nhiều áp lực, bề bộn, tôi tìm cho mình một cách giải tỏa đơn giản đó là đi học. Tôi rất thích tới lớp bởi mỗi lần đến lớp, tôi lại thấy mình trẻ lại, cũng vui khi được nghỉ sớm hay lo lắng trước giờ thi… Lúc ấy tôi thấy mình chẳng khác gì cô con gái ở nhà. 

Phải chăng anh giữ ý định học thêm nữa? 

Nếu có điều kiện, tôi muốn học lên tiến sỹ. 

Cảm ơn NTK Đức Hùng vì cuộc trò chuyện thú vị này.

Theo Dantri

Bình luận (0)