|
BS. Tạ Phương Dung (giữa) đang thăm hỏi bệnh nhân
|
Gặp bác sĩ (BS) Tạ Phương Dung – Bệnh viện Nhân dân 115 để trò chuyện lâu là điều không dễ dàng. Bởi lẽ công việc điều hành, khám và chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân luôn cuốn hút người nữ Trưởng khoa Nội thận – Miễn dịch ghép tài hoa này.
22 năm gắn bó với một bệnh viện
Nhìn thấy tập hồ sơ còn để dang dở trên bàn, tôi tò mò hỏi thì được biết đây là bản kế hoạch của khoa trình lên Ban giám đốc bệnh viện để chuẩn bị cho một hội nghị lớn về bệnh thận giữa 2 nước Việt – Pháp vào cuối tháng 3 sắp tới. Một BS trong Ban giám đốc cho biết, có được sự kiện trọng đại này ngoài sự cố gắng của tập thể trong khoa và lãnh đạo bệnh viện thì không thể không kể đến công lao của nữ BS. Tạ Phương Dung đã có 22 năm gắn bó với bệnh viện.
Về Bệnh viện Nhân dân 115 sau 3 năm ra trường (năm 1991), nơi đầu tiên mà BS. Dung gắn bó là Khoa Nhi. Khó khăn của người BS trẻ là phải tiếp xúc hàng ngày với những bệnh nhân nhỏ tuổi không bao giờ nói được, hỏi gì cũng khóc dù có đau cũng không nói. Vì thế cách duy nhất là trông chờ vào sự phán đoán của người thầy thuốc. Nếu thầy thuốc phán đoán tốt thì sẽ tìm đúng bệnh và điều trị đúng thuốc. Còn không mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Những bài học từ trên giường bệnh tuy nhỏ nhưng dần dần được tích lũy vào trong bề dày kinh nghiệm của người nữ BS Khoa Nhi để rồi sau đó khi sang Khoa Tiêu hóa và cả Cấp cứu điều dưỡng, chị lại tiếp tục phát huy những năng khiếu của mình. Năm 1994, một cơ hội may mắn đã đến với chị khi được ngành y tế cử sang Pháp học lên chuyên khoa 2 về thận. Chính môi trường học tập hoàn hảo và được “tầm sư học đạo” với các chuyên gia hàng đầu ở nước bạn mà chị đã vững vàng tay nghề hơn trong kỹ thuật ghép thận. Năm 1996, khi về Khoa Thận, chị đã trở thành nhân tố quan trọng trong khoa nhưng lại phải đụng vào một thực tế quá phũ phàng khi điều kiện cơ sở vật chất của bệnh viện quá… “hẻo”. Nói một cách cụ thể hơn là máy móc thì có, nhưng hầu như là hàng second hand từ chương trình viện trợ. Thế nhưng, mặc dù là hàng đã qua sử dụng nhưng ai cũng tặc lưỡi “có còn hơn không” nên tìm mọi cách phát huy mọi “sức lực” cuối cùng của máy móc để cứu chữa người bệnh.
Tấm lòng người nữ BS
Tôi thật sự bất ngờ khi biết được thông tin có 1/5 bệnh nhân của khoa đã hơn 70 tuổi nhiều năm nay gắn bó với những chiếc máy chạy thận đang đặt ở đầu giường phủ tấm ra màu trắng. Qua sự chia sẻ của BS. Dung, một phần do đây là bệnh viện tuyến cuối, một phần khác quan trọng hơn là không thầy thuốc nào nỡ bỏ bệnh nhân trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Dù khó khăn đến mấy cũng bằng mọi cách cứu chữa người bệnh với tấm lòng “lương y như từ mẫu”. Với một suất học bổng toàn phần của Bộ Y tế, năm 2003, BS. Dung lên đường sang Cộng hòa Pháp học chuyên ngành thận sau đại học, rồi sau đó tiếp tục tu nghiệp tại Vương quốc Bỉ năm 2007 về ghép tạng. Cánh cửa khoa học rộng mở đã giúp người nữ Trưởng khoa bước tiếp trên con đường học tập để trang bị cho mình những kiến thức hiện đại và tiên tiến nhất. Niềm hạnh phúc của chị bây giờ là khoa đã có được gần 60 chiếc máy thuộc thế hệ mới được cài đặt cơ số báo động nên theo dõi bệnh trên màn hình rất tiện lợi và chính xác. Các phương pháp điều trị phổ biến như thẩm phân phúc mạc, lọc màng bụng, ghép thận đã áp dụng cho tất cả bệnh nhân đủ lứa tuổi.
Được biết, trong tổng số 12 BS của khoa thì chỉ có 2 BS nam, còn lại là nữ. Hầu hết các nữ BS đều có gia đình nên mỗi lần nghe tin BS nào có thai là Trưởng khoa chúc mừng trước và sau đó là một nỗi lo bao trùm vì không có ai thay thế khi họ nghỉ hộ sản. Do hiểu hoàn cảnh đó mà nhiều người vừa đi học vừa tranh thủ về khoa thay nhau trực “tua 4”. Cá biệt hơn có BS. Nguyễn Thị Bích Huyên, Vũ Thị Kim Thanh đã bớt thời gian nghỉ hộ sản của mình để vào làm việc sớm hơn 2 tháng dù ở nhà con thơ chưa chịu rời vú mẹ. Có được động lực mạnh mẽ đó không phải là chuyện tăng thu nhập mà trước hết là ở tinh thần làm việc vì tập thể và sẵn sàng hết lòng vì người bệnh của y đức người thầy thuốc.
Bài, ảnh: Phan Ngọc Quang
| Cách làm việc tận tâm, đầy trách nhiệm của người nữ Trưởng khoa Tạ Phương Dung chính là tấm gương sáng để toàn thể các BS trong khoa thi đua học tập. |


Bình luận (0)