Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nữ ca sĩ Hong Kong bị sàm sỡ

Tạp Chí Giáo Dục

Giọng ca ngọt ngào xứ cảng thơm Trịnh Dung bị một gã đàn ông chộp lấy ngực, khi cô tham dự một sự kiện tại khu mua sắm ở Hong Kong

Ca sĩ Trịnh Dung. Ảnh: Yesasia.

Trịnh Dung (Stephanie Cheng) tham dự một sự kiện tại trung tâm thương mại Tseung Kwan hôm 28/7. Khi cô đang chào phóng viên, một gã đàn ông tiến đến chộp lấy ngực cô rồi bỏ chạy. Trịnh Dung lập tức báo với cảnh sát về vụ việc.

11h sáng 29/7, Trịnh Dung cùng người trợ lý tới đài phát thanh, trông cô rất mệt mỏi. Khi thấy một đám đông phóng viên vây quanh, dường như có phản ứng tự nhiên, cô lấy tay che ngực. Nói về vụ sàm sỡ, Trịnh Dung tỏ ra rất bình tĩnh và mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người bạn thân – diễn viên Nguyễn Tiểu Nghi (Kitty Yuen), cô bật khóc nức nở.

Trịnh Dung chia sẻ: “Hiện tôi thấy ổn vì hôm qua đã khai báo chi tiết với cảnh sát. Tôi cũng đã trả lời điện thoại của phóng viên và nói chuyện với bạn bè, gia đình. Tôi về nhà vào khoảng 1-2h sáng”.

Trịnh Dung trả lời phỏng vấn báo chí hôm 29/7. Ảnh: MP.

Cô cho biết, cảnh sát đã ghi tóm tắt nội dung vụ việc và yêu cầu cô không được nói với ai chi tiết. Cô gửi lời cám ơn bạn bè đã lo lắng và cho biết chưa trả lời 30 tin nhắn hỏi thăm.

Chủ đề của sự kiện tại khu mua sắm là tăng cường sức khỏe. Nữ ca sĩ không thể tin chuyện này lại xảy ra. Trịnh Dung cho biết, cô không quen người đàn ông nhưng chú ý đến người này vì anh ta liên tục khoa tay múa chân. Cô nhắc mọi người xung quanh cẩn thận với anh ta vì có nhiều trẻ nhỏ ở đó. Tuy nhiên, bản thân cô đang vẫy tay với phóng viên nên không tự bảo vệ mình. Cô khẳng định: “Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn và có lẽ sẽ rủ một đồng nghiệp đi cùng”.

Khi được hỏi cô có khuyến cáo các nghệ sĩ khác cẩn thận hơn không, Trịnh Dung cho biết: “Không chỉ các nghệ sĩ mà mọi người nên cẩn thận. Điều quan trọng nhất là tự bảo vệ chính mình. Nếu cảm thấy không thoải mái, bạn phải nói ra ngay”.

Thanh Hương (Theo VNE)

Bình luận (0)