Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nữ công nhân sập “bẫy tình”

Tạp Chí Giáo Dục

Nữ công nhân sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm, cô độc luôn khát khao có được người bạn khác giới để chia sẻ buồn vui. Chính vì điều đó, đã có không ít cô sập bẫy của những kẻ “săn tình” bất lương.
Nạn nhân “bẫy tình”
Bác sĩ Huỳnh Thu Dung kể lại ca trực của mình ở tổng đài tư vấn 1088 vừa qua. Nạn nhân của kẻ “săn tình” bất lương là chị Vũ Thị Thắm (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Thắm làm công nhân xí nghiệp in tư nhân trên đường Lạc Long Quân, Q.Tân Bình, TP.HCM. Lần đi sinh nhật bạn, Thắm quen Nguyễn Văn Khương, một thanh niên không nghề nghiệp. Với vẻ bề ngoài phong độ, đẹp trai và tài ăn nói của Khương, Thắm dễ dàng bị Khương chinh phục. Biết chuyện, bạn bè cùng phòng trọ hết mực can ngăn, song Thắm vẫn giữ vững lập trường: “Khương là người tốt”. Để tránh lời ra tiếng vào của chị em, Thắm quyết định ra ngoài thuê nhà mới góp gạo nấu cơm chung với Khương. Việc gì đến cũng đã đến, khi bụng của Thắm lớn dần cũng là lúc Khương đi sớm về trễ. Thời gian sau Khương lại không về nhà. Qua tìm hiểu, Thắm phát hiện Khương lại tiếp tục “săn” một người con gái khác… Chuyện vỡ lẽ cũng đã muộn màng.
Lợi dụng các nữ công nhân sống xa nhà thiếu thốn tình cảm. Nhiều kẻ “săn tình” lân la ở các khu nhà trọ, các công ty, xí nghiệp để gạ tình. Cũng có nhiều kiểu gạ tình, với những cô gái có chút nhan sắc thì thủ thuật “săn tình” cũng phải tương xứng. Nguyễn Văn Long, tay “săn tình” nổi tiếng với nhiều “chiến tích”, Long bật mí: “Dù không bằng ai nhưng vẫn cố tạo cái vẻ bề ngoài để các cô tin tưởng”. Cái vẻ bề ngoài giả tạo ấy của Long được “tô điểm”, nhấn nhá qua quần áo, phương tiện đi lại. Đặc biệt là những câu từ như “rót mật vào tai”. Chiêu thức để tạo cảm giác yên tâm nơi các cô là tặng quà, đi ăn uống và cả nhiều lời hứa hẹn cưới xin. Có thể là các món quà đắt tiền mà cả tháng lương cộng với tiền tăng ca của các cô cũng không dám mơ. “Nghèo như ông lấy gì mà sắm những thứ đó?” – Tôi vặn hỏi. “Trời, ông lo gì, mình bỏ ra một thì phải lấy lại gấp nhiều lần con số ấy”, Long đáp rất đỗi tự tin.
“Thợ săn” đủ mọi đối tượng nhưng đa phần là thanh niên đã lập gia đình, có cả các anh chàng sinh viên khéo mồm. Ở Trường ĐH Hồng Bàng, nhiều sinh viên biết Nguyễn Văn C. là sinh viên có học lực khá nhưng ít ai biết C. là một “thợ săn tình” chuyên nghiệp. Lần gặp lại C. mới đây, C. thản nhiên khoe thành tích: “Mới “săn” được em bên công ty giày da, nhà em ở Định Quán, Đồng Nai. Làm công nhân mà đi xe tay ga Lead đó nha”.
Khi “thợ săn” thúc thủ
Nhiều năm lăn lộn nơi xứ người kiếm sống bằng đủ các nghề “cò”, từ cò đất đến cò mua bán xe… Ngoài cái nghề “buôn nước bọt” ấy, Nguyễn Hoàng Thanh (P.13, Q.10, TP.HCM) còn có “kinh nghiệm” sống bám váy phụ nữ. Khi “săn” được cô công nhân bao bì tuổi đôi mươi Ánh Hồng cũng là lúc Thanh bị các nạn nhân kéo đến vạch mặt hội đồng. Họ không giận, không ghét bỏ Hồng, ngược lại họ còn thương cô hơn. Nghĩ dù có đâm đơn thưa kiện chỉ làm xấu hổ bản thân nên các nạn nhân đành ôm hận. Tuy nhiên, nỗi đau lớn nhất là Ánh Hồng đang mang cái bào thai trong bụng. Đó là điều mà các nạn nhân muốn giúp Hồng đưa vụ việc ra pháp luật để kẻ bất lương có trách nhiệm với việc đã gây ra. Nhiều lần Hồng muốn dứt bỏ cái bào thai ấy đi nhưng không đành, đứa trẻ ấy là máu thịt của cô mà.
“Đồng nghiệp” của Long, Quốc Hùng cũng là bậc thầy “săn tình”. Địa bàn hoạt động của Hùng thay đổi thường xuyên, từ KCN Sóng Thần (Bình Dương) đến KCN Tân Tạo (Bình Chánh). Việc thay đổi thường xuyên vừa để tình cũ không phát hiện vừa để bà vợ ở nhà khỏi sinh nghi. Đang ngồi ở quán cà phê với tôi nhưng khi người tình công nhân mà Hùng mới “giăng bẫy” hôm tuần trước gọi đến, Hùng đặt điều như thật: “Anh đang đi công tác miền Trung, đến nơi anh gọi cho nhé”. Vừa dứt lời, Hùng bảo: “Cô này 23 tuổi, quê ở Mỏ Cày, Bến Tre, hiền như cục đất vậy. Tui nói gì cổ cũng tin răm rắp”.
Hùng tâm sự: “Tính nghĩ đến chuyện “giải nghệ”, thấy việc mình làm quá nhẫn tâm ông à. Cũng may là tui còn biết nghĩ, không để lại gánh nặng con cái cho các cô. Tổn thương về tinh thần, thể xác cho các cô là quá đủ để đánh mất tương lai của người con gái”.
Cổ nhân có câu: “Gieo nhân nào gặt quả ấy”. Đó cũng là những gì mà Cao Thống, một kẻ “săn tình” lừng lẫy phải thúc thủ, thú nhận với người tình về ý đồ của mình lâu nay. “Dù muộn còn hơn không. Càng kéo dài thời gian thì nỗi đau càng lớn, không chỉ cho người tình mà còn ảnh hưởng đến gia đình mình nữa”, Thống chiêm nghiệm.
Tuy An

 Đứa trẻ ra đời là hậu quả của cuộc tình vội vã, chớp nhoáng, thiếu suy nghĩ của không ít nữ công nhân. Những kẻ “săn tình” bất lương ấy dù có trốn chạy, ruồng bỏ quá khứ cũng không thể nào yên với hậu quả mình đã gây ra. Song, nỗi bất hạnh ấy lại theo suốt cuộc đời của những cô gái khi tương lai phía trước còn rộng mở.

 

Bình luận (0)