Y tế - Văn hóaThư giãn

Nụ cười nhập khẩu

Tạp Chí Giáo Dục

Chồng tỉnh giấc buổi sáng đầu năm và nhìn thấy mảnh giấy vợ để trên gối, ghi: “Chúc mừng năm mới! Chú thích 1: Đồ ăn trong tủ lạnh. Chú thích 2: Tủ lạnh ở dưới bếp”.

– Sao không viết thêm chú thích nữa rằng bếp nằm tại đâu cho dễ kiếm!

– Chồng thở hắt ra.  

Cảnh sát giao thông chặn một người chạy xe quá tốc độ. Viên tài xế ra sức phân bua:

– Do… mải bù khú tiệc năm mới với bạn bè, nên tôi vội về vì lo bà xã đang nóng ruột đợi ở nhà…

– Đừng có giỏi chống chế

– Viên cảnh sát nghiêm mặt

– Năm mới trôi qua cả tuần lễ rồi!

– Chính vậy nên tôi mới càng vội! 

 Chủ căn hộ thổ lộ với người hàng xóm sang chúc mừng năm mới:

– Tôi nhất quyết sẽ làm đơn ly hôn, bà xã không thèm nói chuyện với tôi từ sau đêm Noel tới giờ…

– Ngài nên suy nghĩ lại

– Vị khách lên tiếng khuyên

– Thời buổi này kiếm đâu ra người phụ nữ kín tiếng hơn?!

Trong một phiên xử dân sự cấp quận ngay sau kỳ nghỉ lễ mừng năm mới, chánh án hướng về phía bị đơn:

– Người hàng xóm kiện anh tội phỉ báng người khác bằng câu rủa “Đồ đầu trâu mặt ngựa”… Có đúng không?

– Tôi chỉ buột miệng thốt ra thôi, chứ chẳng có ác ý gì…

– Đâu có!

– Nguyên đơn cực lực phản bác

– Xế chiều Giao thừa hắn còn trơ trẽn khoe vừa đi chơi Sở thú về kia mà!

______________________

Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi:

– Tại sao giống trâu bò tiêu biểu cho loài nhai lại bẩm sinh không có hàm trên? Một học sinh cuối lớp nhanh nhảu đứng dậy:

– Vì thuở ấy chưa phát minh ra răng nhân tạo, thưa cô! 

Hai chàng trâu cùng trang trại gặp nhau trên đường về chuồng. Một con lên tiếng than thở:

– Ông chủ bắt tớ làm quần quật từ tinh mơ tới tối mịt…

E không đủ sức qua nổi năm mới này nữa!

– Sao cậu không làm đơn gửi tới Hội Bảo vệ Động vật?

– Tớ mà biết chữ thì đã được kéo cày quanh khu văn phòng như cậu rồi.

QUANG LONG

_____________________

Một người hành khất gõ cửa nhà nọ, bà chủ ra mở cửa.

– Thưa bà, tôi đói quá!

– Tôi mời ông một đĩa cơm được không?

– Tốt quá, nhưng hôm nay là ngày đầu năm mới, xin bà thêm một ly rượu.

_______________________

  Hai người nói chuyện với nhau:

– Tôi đọc khá nhiều sách và biết là uống rượu, hút thuốc rất có hại cho sức khỏe. Vì vậy, sau kỳ lễ mừng năm mới này tôi sẽ bỏ hẳn.

– Anh bỏ rượu hay bỏ thuốc?

– Bỏ đọc sách. Tôi đâu phải thằng ngu!  

Sáng ngày đầu năm mới, hai ông đang ngồi uống whisky, một ông nói:

– Cứ mỗi lần bị cảm là tôi mở ngay một chai whisky, thế là hết.

– Hết cảm à?

– Không, hết chai.

_______________________

Có người gọi điện tới nhà của chủ một quán rượu:

– Khi nào thì ông mở cửa quán?

– Hôm nay là ngày đầu năm mới, ông cũng phải cho tôi nghỉ với chứ! Ngày mai mở cửa, tôi sẽ cho ông vào trước tiên!

– Ai nói với ông là tôi muốn vào?! Tôi chỉ muốn được ra khỏi quán ngay bây giờ thôi!  

Cơ quan liên hoan cuối năm, khi chuẩn bị ra về ai cũng xỉn. Một người gọi bảo vệ:

– Này anh, thang máy hư rồi hả?

– Không, thang máy vẫn hoạt động bình thường, nhưng các anh đang đứng trong buồng điện thoại. 

Vợ hỏi chồng:

– Anh ơi, tiệc mừng năm mới này mình mua đồ uống loại gì?

– Rượu vang nho.

– Thế cho các con?

– Cũng rượu vang nho.

– Nhưng chúng nó còn bé mà?

– Cô dốt thật đấy! Không nghe các bác sĩ nói là trái cây dù là ở dạng nào cũng đều tốt cho cơ thể à?!

Diệu Lý (TTO)

Bình luận (0)