Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nữ đạo diễn 8x làm phim tình yêu thời chiến

Tạp Chí Giáo Dục

Đặng Thái Huyền – nữ đạo diễn trẻ từng thành công với 13 bến nước – đem tới cho điện ảnh VN 2011 một tác phẩm mới mang tên Vũ khúc ánh trăng thuộc thể loại tình cảm lãng mạn lấy bối cảnh thời hậu chiến.

Hãng phim điện ảnh Quân đội vừa tung ra trailer đầu tiên của bộ phim tình cảm Vũ khúc ánh trăng với nhiều hình ảnh đẹp và giàu chất thơ. Là phim video trên chất liệu HD Pro, Vũ khúc ánh trăng kể về Phượng – một nhà báo chuyên ngành khảo cổ thực hiện chuyến đi thực tế sưu tầm hiện vật và phát hiện ra một bí mật chôn vùi gần 30 năm dưới cánh đồng muối Hải Đông. Vào những đêm trăng sáng giữa khu vườn được bao trùm bởi những dải khăn tang trắng, người phụ nữ tên Như xuất hiện với hình ảnh liêu trai, kỳ bí đã kích thích trí tò mò của Phượng.

Nữ nhà báo trẻ dành nhiều thời gian để tìm hiểu về những nỗi ám ảnh dày vò Như trong biết bao năm qua cũng như cuộc sống kỳ dị của người phụ nữ này. Phượng phát hiện ra tình yêu mãnh liệt Như dành cho Hải – người chồng chưa cưới với lời hẹn ước trước khi anh lên đường vào Nam. Lời thề nguyện đó vô tình trở thành sợi dây níu kéo, ràng buộc Như hy sinh cả cuộc đời của mình để làm vợ Hải kể cả khi nhận được tin báo tử. Như không biết rằng Hải vẫn còn sống và luôn đau đáu hướng về quê hương. Tuy nhiên, anh tự đày đọa bản thân vì mặc cảm về đôi chân tật nguyền. Bài báo của Phượng đã hé mở sự thật cho một câu chuyện tình mang màu sắc bi kịch.

Đạo diễn trẻ Đặng Thái Huyền trên trường quay. Ảnh: T.H.

Nữ thượng úy trẻ Đặng Thái Huyền với biệt danh Huyền cinema được biết đến qua những giải thưởng dành cho các tác phẩm phim truyện và tài liệu mang tính chính luận nghệ thuật. Nhưng với Vũ khúc ánh trăng, chị có sự vận động trên con đường làm nghề với mong muốn cho ra đời những bộ phim “mềm mại” hơn để “không lặp lại chính mình”. Chị tiết lộ: "Vũ khúc ánh trăng là một bộ phim tôi gửi vào đó rất nhiều kỳ vọng. Tôi hy vọng đây sẽ là một bước đột phá mới, một bước ngoặt của tôi trên con đường nghệ thuật".

Ở Điện ảnh Quân đội, Đặng Thái Huyền nặng duyên với những bộ phim kể về nỗi đau của người phụ nữ thời hậu chiến. Nói về bộ phim mới của mình, chị trải lòng: "Cô Như trong Vũ khúc ánh trăng yêu và chờ đợi như hòn Vọng Phu dù biết tin người yêu đã hy sinh. Tôi yêu nhân vật của mình và yêu luôn cả cách họ hy sinh và sống hết mình cho người yêu thương. Tôi hy vọng đó là những chân giá trị mà tôi gửi gắm tới cuộc sống hiện đại, khi mà các giá trị về tình yêu và hôn nhân hiện nay đang bị đảo lộn".

Một cảnh trong phim "Vũ khúc ánh trăng". Ảnh: T.H.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền sinh năm 1980 và đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật điện ảnh và truyền hình của trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Chị đầu quân về hãng phim điện ảnh Quân đội và từng thực hiện một số bộ phim đạt được các giải thưởng cao trong nước. Tuy nhiên, 13 bến nước mới là bộ phim đem lại danh tiếng cho một trong những nữ đạo diễn hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam. Phim đem về cho Đặng Thái Huyền giải Bông sen vàng tại LHP thứ 16, đồng thời đạt được giải Cánh diều bạc trong Liên hoan Cánh diều vàng 2010.

Ngày còn là sinh viên, Đặng Thái Huyền từng gây xôn xao trong trường khi tốt nghiệp thủ khoa với bộ phim về đồng tính mang tên Cõi vui – đề tài vẫn còn rất mới mẻ khi đó. Lúc tốt nghiệp, nhiều người đoán chị sẽ đầu quân về một hãng phim mà ở đó có thể tung hoành với mảng phim thị trường mang màu sắc hiện đại, trẻ trung. Quyết định về làm việc tại Hãng phim Quân đội của Đặng Thái Huyền làm các thầy và bạn bè trong lớp ngạc nhiên. Tuy nhiên, chị khẳng định rằng đây là mảnh đất, là cái nôi giúp mình ngày càng hoàn thiện về nghề nghiệp cũng như có thể sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật nghiêm túc và giàu tính biểu cảm.

"Vũ khúc ánh trăng" sẽ được ra mắt vào đầu năm sau. Ảnh: T.H.

Sau các phim như Đêm vùng biên, Ký ức không thể phai mờ và đặc biệt là 13 bến nước, nữ đạo diễn 8x của điện ảnh Việt Nam quyết định thử sức mình ở một thể loại mới – gần gũi, lãng mạn hơn nhưng cũng ẩn chứa nhiều giá trị nghệ thuật. Chị tin rằng câu chuyện tình yêu thể hiện trong Vũ khúc ánh trăng sẽ nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả trẻ.

Thể hiện vai Như – người đàn bà bí ẩn xuất hiện giữa khu vườn dải băng tang màu trắng trong những đêm trăng tròn – là diễn viên Thu Hường của Nhà hát kịch HN. Nam diễn viên mới nổi Minh Phụng được giao vai Hải. Trong phim, anh có khá nhiều cảnh "nóng" với Thu Hường và diễn viên kiêm siêu mẫu Thúy Diễm – người thể hiện vai Lài, vợ nhân vật Hải sau này. Đây cũng là vai diễn đầu tay của ca sĩ Khắc Hiếu, top 5 Sao Mai điểm hẹn 2008.

Hiện phim đang hoàn thành những khâu hậu kỳ cuối cùng để ra mắt vào đầu năm mới và kịp tham dự giải Cánh diều vàng vào tháng 3/2011.

Nguyên Minh (Theo VNE)

Bình luận (0)