|
Các cô giáo đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió chụp hình lưu niệm với Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận
|
Ngày 9-11, Bộ GD-ĐT tổ chức gặp mặt, biểu dương 128 nữ giáo viên tiêu biểu đang công tác tại biên giới, hải đảo, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. 128 nữ giáo viên cũng là 128 tấm gương đạo đức nhà giáo. Có rất nhiều người trong số này sau hơn 20 năm gắn bó với nghề, đây là lần đầu tiên được ra Hà Nội.
Buồn – vui với nghề
Là một giáo viên THCS, ngay từ ngày ra trường (năm 1986), cô Hoàng Thị Tuyền đã về công tác tại vùng khó khăn, vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh với đa số HS thuộc dân tộc ít người, trình độ dân trí thấp. Đó chính là Trường THCS Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng). Cô Tuyền cho biết, HS miền núi đa phần các em là con hộ nghèo, có những lớp con hộ nghèo chiếm tới 87%. Để giảm bớt phần nào những khó khăn của HS, cô Tuyền đã tìm mọi cách khắc phục như phối hợp với giáo viên Tổng phụ trách Đội phát động phong trào gây quỹ “Vòng tay bạn bè”, “Áo ấm tặng bạn”… Không có tiền để ủng hộ bạn, nhiều em mang cả ngô, đỗ… đến để giáo viên mang đi bán lấy tiền nộp kế hoạch nhỏ. Không những thế, ở vùng cao, giao thông đi lại khó khăn, các trường THCS hầu như chỉ đóng tại trung tâm xã, thậm chí có nơi 2, 3 xã mới có một trường THCS. Cô còn nhớ những năm 1990 trở về trường, HS của cô thường là những người đã quá tuổi đi học nên nhiều em ngại đi cộng với phong tục lấy vợ, gả chồng sớm của người dân tộc. Việc phải đến từng nhà để thuyết phục, động viên các em đi học không còn là chuyện lạ. Thậm chí có khi cô thuyết phục được cả hai vợ chồng HS tiếp tục học và họ đã học cho đến hết THCS. Nhưng cũng có những khi thuyết phục các em đến lớp rồi một thời gian các em lại bỏ, lại lấy chồng sinh con, con đường học hành khép lại có khi chỉ mới 12-13 tuổi. Buồn thật đấy nhưng cô cũng không biết làm thế nào hơn.
Cô Quản Mai Thanh, Trường Mầm non Hoa Mai (Đà Bắc, Hòa Bình) cũng là một người đến với nghề theo cách đặc biệt của mình. Sinh ra và lớn lên tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, năm 1979, sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm mẫu giáo TW I (nay là Trường CĐ Sư phạm TW), tròn 20 tuổi, cô về nhận công tác tại Phòng Giáo dục huyện Đà Bắc, Hòa Bình. Sinh ra tại thành thị, từ nhỏ, cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh sống nơi núi rừng heo hút, cho đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao ngày ấy mình lại say sưa với công việc đến thế. Cùng với những người bạn, cô đi gầy dựng phong trào mẫu giáo của huyện. Không quản đường xa vất vả, với “phương tiện” chính là đôi chân, cô đã xuống từng xã củng cố, gầy dựng lại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. Thấm thoát đã 23 năm trôi qua, từ một nhóm trẻ, 2 lớp mẫu giáo với 60 cháu, đến giờ trường đã có 6 nhóm trẻ, 9 lớp mẫu giáo với 430 HS. Nhiều gia đình ở cách trường gần 3km vẫn sớm chiều đưa con tới lớp. Đó là phần thưởng dành cho người giáo viên tận tụy với nghề.
Những giáo viên lần đầu tiên ra Hà Nội
Từ huyện đảo Phú Quốc – Kiên Giang, cô Dương Thị Mỹ Hằng, Trường Tiểu học Đông Dương 3 là một trong 128 nữ nhà giáo được tuyên dương lần này. Khi được hỏi đây là lần thứ mấy cô ra Hà Nội, cô Hằng đã trả lời là lần đầu tiên. Không những thế, cô còn rất xúc động khi cho biết lần đầu tiên được vào lăng viếng Bác và thắp hương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Không chỉ có cô Hằng, cô Đoàn Thị Điệp, Trường Tiểu học Pô Kô (Đắk Tô, Kon Tum) cũng lần đầu tiên ra Hà Nội sau hơn 20 năm gắn bó với nghề. Chia sẻ với các giáo viên hải đảo, biên giới, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, những khó khăn mà các nữ nhà giáo kể ra mới chỉ bằng 1/10 thực tế. Có nhiều vùng đất nước Phó thủ tướng đã từng đi qua hay đã từng sinh sống nên ông hiểu được những gì mà các nữ nhà giáo đang trải qua. Phó thủ tướng lấy ví dụ như Cà Mau, đó không chỉ là đất Mũi mà còn là đất “muỗi”. Cảm động trước những câu chuyện của các nữ giáo viên, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định nghề giáo là một nghề rất thầm lặng, đây là đóng góp cần phải có sự hy sinh và chia sẻ. Những cô giáo ở vùng khó khăn thì càng là những người thầm lặng, chia sẻ nhiều hơn nữa.
Bài, ảnh: Nghiêm Huê
| Dịp này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã ký quyết định tặng bằng khen cho 128 nữ nhà giáo. Tuy nhiên, cô giáo Bùi Thị Nhung, đang dạy lớp ghép với 11 HS từ lớp 1 đến lớp 5 tại huyện đảo Trường Sa do có việc không đến dự buổi gặp mặt, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận hứa trong một dịp thuận tiện, sẽ chuyển phần thưởng tới tận tay cô Nhung. |


Bình luận (0)