Sau khi lừa đảo hơn 10 bị hại, trong đó có nhiều chủ tiệm vàng lớn ở Hà Nội và cả cô chủ nhiệm của con mình số tiền lớn, bà Thuận cao chạy xa bay. Sau 15 năm sống cuộc đời lẩn trốn dưới lớp vỏ một người trí thức tử tế, trong một lần xuất ngoại, bà Thuận đã bị tóm.
Ngày 7/5, TAND Thành phố Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Thị Thuận (SN 1953, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM) ra xét xử tội "Lạm dụng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vốn là một giáo viên tiểu học, sau 15 năm trốn lệnh truy nã, khi đã ở tuổi 60, bà Thuận mới bị bắt giữ, đưa ra xét xử.
Theo cáo trạng, dù không kinh doanh buôn bán nhưng bà Thuận tự xưng là Phó Giám đốc Cty Kinh doanh vàng bạc đá quý.
Lấy lý do cần tiền mở xưởng chế tác kim hoàn, đá quý, bà Thuận đã tìm cách kết thân, thậm chí là kết nghĩa chị em với nhiều người để rồi sau đó biến họ thành nạn nhân của mình.
![]() |
| Bị cáo Thuận tại tòa. |
Thấy bà Thuận tỏ ra hào phóng khi sẵn sàng tặng đồ trang sức, quần áo, tỏ ra tốt bụng khi mua hộ nhà, đất, nhiều người đã tin tưởng đưa tiền cho bà Thuận để rồi sau đó đành ngậm đắng nuốt cay vì không đòi lại được tiền.
Ngày 28/10/1996, bà Thuận cùng chồng là ông Nguyễn Văn Hóa, con là Nguyễn Kim Thoa, vay của anh Trịnh Kim Bình (ở Từ Liêm, Hà Nội) 20.000 USD, trong 3 tháng để kinh doanh.
Tiếp đó, bà Thuận vay của anh này 300 triệu đồng và 12.000 USD. Cho đến nay, bà Thuận không trả và chiếm đoạt của anh Bình số tiền trên.
Anh Ngô Văn Tịnh (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cũng tin tưởng cho bà Thuận vay 710 triệu đồng.
Tại giấy nhận nợ giữa hai người chỉ xác nhận vay 410 triệu đồng và bà Thuận cam kết sẽ trả cho anh Tịnh trong 3 đến 4 năm.
Phía dưới tờ giấy này, anh Tịnh có ghi số tiền là 710 triệu đồng nhưng sẽ được đối chiếu sau và Thuận ký xác nhận.
Bà Thuận thậm chí còn lừa cả giáo viên chủ nhiệm lớp của con mình là bà Đỗ Thị Phụng (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) để chiếm đoạt số tiền 239 triệu đồng.
CQĐT làm rõ, từ năm 1995 đến năm 1997, vợ chồng bà Thuận đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 11 người với tổng số gần 2,5 tỷ đồng và 32.000 USD, 33 cây vàng.
Đôi vợ chồng này còn gây ra hàng hoạt vụ lừa đảo xuất khẩu lao động khác.
Dù không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vợ chồng bà Thuận đã nhận tiền của những người có nhu cầu để chiếm đoạt.
Bà Hà Thị Kim Liên (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, vì muốn lo cho con trai và một số người khác đi lao động ở Hàn Quốc đã đưa cho bà Thuận 12.700 USD, đưa cho ông Hóa 1.000 USD để lo việc cho con.
Thế nhưng sau đó vợ chồng bà Thuận đã không đưa ai đi xuất khẩu lao động.
Với chiêu tương tự, vợ chồng bà Thuận còn lừa 6 người khác với tổng số tiền 83 triệu đồng, 28.500 USD.
Ngựa quen đường cũ
Sau khi gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, vợ chồng bà Thuận bỏ trốn và bị truy nã. Đang sinh sống ở Hà Nội, đôi vợ chồng lừa đảo này bỏ trốn vào TP.HCM sống cuộc đời chui lủi dưới lớp vỏ là những kẻ trí thức, tử tế.
Thời gian bỏ trốn, bà Thuận vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục "qua mặt" hơn 10 người, lừa đảo số tiền hơn 13 tỷ đồng và 29.755 USD.
Trong một lần xuất cảnh sang Trung Quốc vào ngày 6/2/2012, bà Thuận bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện. Bị bắt theo lệnh truy nã sau 15 năm bỏ trốn, bà Thuận vội vàng đưa ra lá đơn đầu thú mà bà ta đã soạn từ lâu.
Tại tòa, nhiều bị hại của bà Thuận cũng đến dự. Nhiều người trong số đó cho biết cuộc sống của họ đã điêu đứng vì bị bà Thuận lừa đảo số tiền lớn.
Chiều 7/5, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thuận mức án tù chung thân vì tội Lạm dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo VNN


Bình luận (0)