Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nữ sinh lớp 9 “Vẽ giấc mơ em” giúp đỡ bạn bè khó khăn

Tạp Chí Giáo Dục

Bng năng khiếu hi ha, em Nguyn Mai Linh (lp 9C, Trưng Quc tế Pháp, TP.HCM) đã v nên nhiu bc tranh đp. Nhng bc tranh v ca em không ch cha đng cm xúc, mang tính ngh thut mà còn là hành trình lan ta yêu thương đến nhng hc sinh khó khăn.

Em Nguyễn Mai Linh và mẹ chia sẻ về tranh vẽ của mình

Đam mê v tranh

Mai Linh là người Pháp gốc Việt. Dù học ở môi trường Pháp nhưng em luôn được gia đình quan tâm, giáo dục về tình yêu quê hương đất nước, về lòng yêu thương con người, nhất là người Việt Nam. Tình yêu đó được vun đắp mỗi ngày qua lời dạy của những người thân trong gia đình để rồi khi lớn lên Mai Linh đã thấm nhuần lời dạy và hình thành tấm lòng nhân ái, yêu thương con người. Với lời dạy: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, Mai Linh đã dùng năng khiếu hội họa để vẽ tranh mỗi ngày với mong muốn dùng những bức tranh do chính tay mình vẽ bán lấy tiền gây quỹ từ thiện. “Từ lúc 9 tuổi em đã bắt đầu ấp ủ ý tưởng bán tranh lấy tiền giúp các bạn có hoàn cảnh kém may mắn. Thế là mỗi ngày em đều dành thời gian vẽ tranh. Mỗi bức tranh không chỉ chứa đựng cảm xúc, mang tính nghệ thuật mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương của em đến các bạn”, Mai Linh chia sẻ.

Tranh vẽ của Mai Linh không nhất thiết phải có cọ, giấy mà em vẽ bằng tất cả những vật dụng có thể vẽ được. Em vẽ trên cả bong bóng, màng bọc thực phẩm, mút xốp… Có lúc em còn dùng cả cái mũi nhỏ nhắn của mình để vẽ. Những bức tranh ấy tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng cả tâm hồn trong trẻo, đầy yêu thương.

Một vị khách mua tranh ủng hộ Mai Linh trong hành trình lan tỏa yêu thương

Mỗi ngày, sau khi học xong ở trường, Mai Linh đều dành thời gian cho hội họa. Em vẽ nhiều đề tài khác nhau. Mỗi bức tranh là một phần ký ức, một lát cắt của tuổi thơ em. “Mỗi tranh vẽ của em chứa đựng mỗi cảm xúc khác nhau. Có bức tranh em vẽ khi buồn, có bức tranh em vẽ sau một giấc mơ thật đẹp. Có cả bức tranh vẽ do em nhớ đến ba – người từng lặng yên ngắm nhìn em vẽ trước khi mãi mãi rời xa trần thế. Bức tranh nào em cũng quý, cũng giữ gìn cẩn thận”, Mai Linh chia sẻ.

Gic mơ nh mang hy vng ln

Dù quý từng bức tranh do mình vẽ nhưng Mai Linh không giữ riêng cho mình. Em chọn cách cho đi – mang tất cả đến triển lãm “Vẽ giấc mơ em” để gây quỹ giúp đỡ những bạn học sinh khó khăn như những lời động viên để bạn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thực hiện ước mơ đến trường, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Triển lãm diễn ra trong không gian không quá lớn nhưng trang trọng và ấm cúng. Ở đó, nhiều bức tranh của Mai Linh được trưng bày đẹp mắt thu hút nhiều khách đến tham quan, thưởng lãm. Trong số những tranh được trưng bày triển lãm, bức tranh mặt trời của Mai Linh được nhiều người yêu thích. Bức tranh với màu vàng cam chủ đạo nhưng chứa đựng ý nghĩa tích cực – đó là năng lượng, là ánh sáng. Dù trong hoàn cảnh nào thì chúng ta hãy hướng về phía trước.

Biết được tấm lòng vàng của cô bé mới 14 tuổi, nhiều người đã mua tranh để ủng hộ. Có bức tranh giá không cao nhưng người mua trả số tiền gấp đôi, gấp ba để tiếp sức cùng em trong hành trình lan tỏa yêu thương. Sự ủng hộ của mọi người không chỉ là nguồn động viên to lớn cho Mai Linh mà còn là ngọn lửa sưởi ấm niềm tin, giúp những trẻ em khó khăn vững vàng hơn trên hành trình chạm đến tương lai.

Mai Linh cho biết, triển lãm đã quyên góp được hơn 50 triệu đồng. Số tiền này được dùng để mua áo dài, mua bảo hiểm y tế tặng nữ sinh Trường THCS An Đức và Trường Tiểu học Ngãi Xuyên (tỉnh Vĩnh Long mới).

Thy Nguyn Văn Hin (Hiu trưng Trưng  THCS An Đc) chia s: “Thay mt hc sinh ca trưng, tôi rt cm ơn tm lòng ca em Mai Linh. Tôi mong rng Mai Linh s tiếp tc vi đam mê và làm nhng vic có ích cho đi. Nhng hc sinh nhn quà ca Mai Linh s n lc, c gng trong hc tp đ xng đáng vi tm lòng ca em”.

Chị Đan Hà (mẹ Mai Linh) cho biết: “Mai Linh thích vẽ từ rất nhỏ và bé rất thương người. Thấy con có được điều đó tôi rất vui và tạo mọi điều kiện để con thỏa mãn đam mê và niềm vui. Trong mắt người khác Mai Linh vẽ có thể không đẹp nhưng đối với mẹ con vẽ rất đẹp. Qua đây, tôi cũng cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ triển lãm của Mai Linh để con có thể thực hiện được ước mơ của mình”.

Trước đó, Mai Linh từng làm bánh, nước uống, đập heo đất… lấy kinh phí tặng cho trường nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật ở tỉnh Đồng Nai; tặng quà Trung thu cho mái ấm chùa Long Sơn (hay còn gọi là Long Hoa Cổ Tự, TP.HCM); tặng quà cho học sinh trường chuyên biệt huyện Cần Giờ, TP.HCM…

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, cô bé đã cùng mẹ nấu hàng chục ngàn suất ăn cho các y bác sĩ tuyến đầu và tham gia trao tặng quà tiếp sức cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Dù đam mê vẽ nhưng em vẫn ưu tiên cho việc học. Em mong muốn sau này được dùng tri thức của mình để phục vụ xã hội, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Kiu Khánh

Bình luận (0)