![]() |
| Kết buồng cau cho lễ cưới, hỏi |
Diện mạo TP.HCM đã nhiều thay đổi nhưng chợ trầu cau, nét đẹp văn hóa của người Sài Gòn xưa vẫn còn đó. Qua thời gian, lớp tiểu thương đầu tiên của chợ giờ đã ở vào cái tuổi nhớ nhớ quên quên, không ít người đã thành người thiên cổ nhưng với người Sài Gòn xa xứ, hình ảnh các mẹ, các chị bán trầu luôn hiển hiện trong ký ức. Xưa – nay, chợ còn là điểm dừng chân khám phá phong tục, văn hóa của người Việt nói chung và người Sài Gòn nói riêng.
![]() |
| Bà Sáu Lên (Bà Điểm, Hóc Môn) bên gánh trầu hơn 40 năm |
… Chợ nằm ở đường Lê Quang Sung (Q.6, TP.HCM) tồn tại ngót nghét hơn nửa thế kỷ. Từ hàng chục gánh trầu cau, sau 50 năm chợ còn hơn chục người bán mà đa phần là con, cháu nối nghề. Trước đây, trầu cau bán ở chợ phần lớn do người Hóc Môn mang lên bán nhưng về sau diện tích thu hẹp, nguồn hàng không còn nhiều phải lấy từ các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ.
![]() |
| Cau có thể bán theo ký hoặc bán trái |
… Người ăn trầu không còn nhiều, hơn nữa cuộc sống hiện đại, mâm cúng của gia đình cũng không có món này. Đây cũng là lý do khiến chợ bị thu hẹp, lượng trầu cau bán ra không nhiều như trước. Bà Sáu Lên (Bà Điểm, Hóc Môn), người có hơn 40 năm bán trầu cau ở đây cho biết: “Nay đi bán cho đỡ nhớ cái chỗ ngồi, đỡ thèm không khí ồn ào, nhộn nhịp của chợ chứ lời lãi hổng được bao nhiêu”.
![]() |
| Du khách nước ngoài tìm hiểu văn hóa, phong tục Việt qua chợ trầu cau |
… Những ngày cuối năm, chợ nhộn nhịp hơn hẳn. Người mua trầu cau chưng bàn thờ, mâm cúng ông bà, tổ tiên. Các bạn trẻ chọn buồng cau đẹp cho ngày trọng đại của mình.
… Chủ nhân của những gánh trầu cau nay lưng đã còng, gối mỏi nhưng nguyện giữ nghề đến khi nào không còn đủ sức. Cũng như người bán trầu cau, chẳng ai muốn mai này chợ chỉ còn trong ký ức.
Trần Tuy An





Bình luận (0)