Mình quen anh ấy trên mạng đã 2 năm nay rồi. anh ấy ở một nơi rất xa đối với mình. Theo nhận định của mình, anh ấy nói chuyện đàng hoàng, tử tế và hiền lành. Mình biết mặt qua một tấm hình anh ấy gửi tặng… Hai tụi mình có lẽ đã mến nhau nhưng chưa ai nói với ai về điều đó…Mình biết rằng 1 tình yêu qua mạng khó có thể có kết quả. Nhưng qua cách nói chuyện và 1 trang web do trường anh ấy thiết kế để theo dõi việc học, mình được biết là anh ấy rất chăm chỉ và mình hoàn toàn tin tưởng anh ấy(thông qua điện thoại và sổ liên lạc trên web, lớp và danh sách học sinh…).
Vậy mình có nên nuôi dưỡng tình bạn hiện tại, cũng như tình cảm giữa mình và anh ấy trong tương lai hay không? Mong các bạn góp ý…
Theo MTO

Bình luận (0)