Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ở một nơi ai cũng quen nhau

Tạp Chí Giáo Dục

Nơi đấy là một khu vườn cỏ mọc hoang ở Sài Gòn năm 1969. Đêm xuống các bạn trẻ tụ tập về đây để nghe Trịnh Công Sơn đàn và hát những ca khúc về tình yêu. Nơi đấy có một quán cà phê nhỏ. Sau buổi tổ chức ca nhạc ngoài trời, một số bạn đã rủ nhau vào quán ngủ qua đêm. Họ lại tiếp tục bàn những công việc ngày mai và ước mơ của mỗi người. Rồi cuộc sống đã xô đẩy họ vào những con đường mà trước đó họ không bao giờ mơ tưởng đến… Mỗi khi nhớ về nơi đấy, họ đều thương tiếc cho tuổi trẻ vô tư thoáng qua… Tập truyện Ở một nơi ai cũng quen nhau của tác giả Hoàng Ngọc Tuấn do NXB Thời đại ấn hành (ảnh) không chỉ viết về tình bạn mà còn viết về tình yêu: “Như ánh nắng của mặt trời cứ đến tối là tắt hẳn, tình yêu đến một lúc nào đó cũng hết, không ai hiểu rõ tại sao, ngay cả những người trong cuộc”.
Đ.T.BIỀN

Bình luận (0)