Tòa soạnThư đi – tin lại

Ô nhiễm từ chợ

Tạp Chí Giáo Dục

Rác và nước thải gây ô nhiễm, mất vệ sinh cùng với việc buôn bán, đậu xe lấn chiếm lòng lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông. Đó là thực trạng đã và đang diễn ra ở nhiều chợ tại TP.HCM.
Dạo một vòng quanh các chợ: Xóm Củi, Bà Chiểu, Kim Biên, An Lạc, Bình Tây… đâu đâu cũng nhếch nhác, mất trật tự…
Mất vệ sinh
Nằm ở vị trí trọng điểm của quận Bình Tân, chợ An Lạc (Kinh Dương Vương, Bình Tân) từ khi đưa vào hoạt động đã góp phần giải quyết công ăn, việc làm cho hàng trăm tiểu thương tại đây. Thế nhưng thời gian qua, chợ An Lạc luôn trong tình trạng báo động về mất vệ sinh. Từ lối dẫn vào chợ đến lối vào các gian hàng kinh doanh rau quả… dưới đất vung vãi rau cải thừa, túi ni lông, mặc dù đã được bố trí thùng rác ở khu vực. Đi sâu vào khu vực bán cá, hình ảnh đầu, ruột cá hòa lẫn cùng nước bẩn đọng lại sền sệt trên lối đi mà phát khiếp. Ngày nắng, mùi hôi từ những vũng nước lâu ngày không dọn dẹp bốc lên nồng nặc. Còn khi mưa thì rác cùng nước mưa trôi lềnh bềnh khắp chợ.
Cảnh nhốn nháo trước cổng chợ An Lạc
Trái ngược với chợ An Lạc là chợ Xóm Củi (Tùng Thiện Vương, quận 8). Nếu như phía trước chợ An Lạc nhếch nhác thì chợ Xóm Củi khá tươm tất, sạch sẽ. Nhưng khu vực phía sau hàng chục miệng cống đầy những… rác, mới có, cũ có. Nguyên nhân do tiểu thương kinh doanh ngày nào cũng “tiện tay” đổ xuống. Hậu quả làm hệ thống thoát nước quanh chợ hoàn toàn bị tắc nghẽn. Hễ trời mưa là ngập, mùi hôi thối từ rác và nước bẩn đọng lại không thoát được rất khó chịu. Chị Nguyễn Thị Trang (quận 8) bức xúc: “Mới đến chợ thấy sạch sẽ, ai ngờ ra phía sau thì mới biết rất mất vệ sinh…”. Đáng nói hơn, rác và nước thải còn “vây” kín cả khu vui chơi dành cho trẻ con. Chị Hạnh nói: “Lúc trước tôi hay dẫn con ra đây vui đùa nhưng gần đây rất ít vì hôi quá không chịu được”. Tương tự chợ Bình Tây (đường Tháp Mười, quận 6), chợ Kim Biên (Hải Thượng Lãn Ông, quận 5) cũng chẳng khá hơn.
Bát nháo quanh chợ
Trở lại với chợ An Lạc, mặc dù có bãi giữ xe nhưng khách đi chợ cứ vô tư dừng, đỗ xe ngổn ngang dưới lòng đường. Thực tế, thời gian qua nơi đây liên tiếp xảy ra va quẹt giao thông mà nguyên nhân cũng do dừng, đỗ xe dưới lòng đường gây nên. Còn trên vỉa hè, một đoạn chưa đầy trăm mét nhưng có đến hàng chục người bày bán la liệt từ rau củ đến cá mắm… không còn một lối nhỏ dành cho khách bộ hành.
Chợ Kim Biên được bao quanh bởi 4 tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Kim Biên, Vạn Tượng và Phan Văn Khỏe (quận 5). Nếu như hai bên đường Phan Văn Khỏe, Hải Thượng Lãn Ông là nơi tập kết của những gánh hàng rong thì hai bên đường Vạn Tượng và Kim Biên tồn tại hàng loạt bãi giữ xe tự phát có thu phí mọc lên như nấm sau mưa để phục vụ khách đi chợ. Cảnh chen lấn, xô đẩy tranh giành khách giữa những bãi xe với nhau tạo nên cảnh lộn xộn, bát nháo quanh chợ. Cách chợ Kim Biên chừng 5 phút đi bộ sẽ đến chợ Bình Tây (Tháp Mười, quận 6). Nếu như ban ngày là nơi tập kết phương tiện của khách đi chợ với xe đạp, xe máy đến cả ô tô thì ban đêm, khu vực này “lột xác” thành nơi kinh doanh nhỏ lẻ của tiểu thương. Chợ Trần Nhân Tôn (đường Trần Nhân Tôn, quận 5), chợ Xóm Củi (quận 8) cũng chẳng chịu “thua chị kém em”…
Trung Chánh
(Trường CĐ PT-TH II)

Bình luận (0)