Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Ông bụt” của người nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

“Làm đưc gì đó giúp bà con còn nghèo có điu kin vươn lên trong cuc sng, con cái đưc đến trưng là tâm nguyn ca tôi. Làm sao đ ngày càng có nhiu gia đình thoát nghèo thì thành ph mình s theo đó phát trin hơn”. Anh Nguyn Hưng Long, Trưng ban Mt trn khu dân cư Mân Lp Đông 2, phưng Mân Thái, qun Sơn Trà (TP.Đà Nng) tri lòng. 

Anh Nguyn Hưng Long

 

Ngưi “vác tù và hàng tng”

Anh Nguyễn Hưng Long, sinh năm 1962, trong gia đình nghèo đông con. Năm 1979, tròn 18 tuổi, anh nhập ngũ vào Sư đoàn 575, quân tình nguyện sang chiến trường Campuchia. Hai năm sau hoàn thành nghĩa vụ, anh trở về, tiếp tục tham gia các hoạt động ở địa phương. Năm 2011, anh được tin tưởng giao trọng trách Trưởng ban Mặt trận khu dân cư. Hơn 7 năm trong công việc “vác tù và hàng tổng”, dấu chân anh in khắp hang cùng ngõ hẻm tìm hiểu về hoàn cảnh kinh tế của bà con trong khu dân cư và vận động mạnh thường quân kịp thời hỗ trợ.

Anh không tính những việc mình làm cho bà con. Với anh, giúp được ai thì giúp, không nề hà và toan tính cho mình. Đôi khi, anh còn dang rộng vòng tay che chở cả những hoàn cảnh bên ngoài “địa giới” mà anh phụ trách. Chuyện về em Đào Thị Kim Vân, học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh là một ví dụ. Ba năm trước, cô bé Kim Vân suýt nữa phải nghỉ học giữa chừng khi mẹ qua đời, một mình ba với nghề chài lưới ven bờ không đủ đổi lấy cái ăn hàng ngày nuôi 3 đứa con thơ và cha già bị bệnh. Qua giới thiệu của thầy Đinh Phụ, Hội trưởng Hội Cựu giáo chức phường Mân Thái, không ngần ngại anh gật đầu, trích tiền túi của mình ra để hỗ trợ Kim Vân mỗi tháng 150.000 đồng. Vân bảo: “Năm nay con lên lớp 6 rồi. Nếu không có sự hỗ trợ của bác Long, chắc con không được đến trường như các bạn”.

Anh Long (đng) trong l ra mt “T đng hành cùng ngưi nghèo”

Kim Vân không phải là trường hợp đầu tiên anh dành một phần thu nhập của mình để hỗ trợ. Hàng năm, anh còn dành các suất quà cho các gia đình chính sách khó khăn. Mỗi tháng anh chắt bóp chi tiêu, đóng góp 300.000 đồng hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo trên địa bàn; mỗi năm tặng một sổ tiết kiệm trị giá 500.000 đồng cho hộ gia đình chính sách tại địa phương; hỗ trợ 2 suất học bổng, trị giá 1.000.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Suốt 2 năm qua, anh đã dành số tiền phụ cấp Trưởng ban Công tác mặt trận trên 600.000 đồng mỗi tháng để ủng hộ vào Quỹ Vì người nghèo của phường.

Luôn nghĩ cho ngưi nghèo

Trong vai trò người đứng đầu trong công tác mặt trận ở khu dân cư, anh luôn nỗ lực hết mình làm tròn nhiệm vụ, đưa ra nhiều đề xuất tham mưu để giúp đỡ bà con còn nghèo khó. Mân Lập Đông 2 có 303 hộ dân thì 10% trong số đó là hộ nghèo. Trăn trở trước điều đó, đầu năm 2018 anh Long đề xuất thành lập “Tổ đồng hành cùng người nghèo” nhằm vận động, quyên góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chưa đầy một năm thành lập, tổ đã vận động được hơn 30 triệu đồng, hỗ trợ cho 11 hộ dân nghèo với số lượng 10kg gạo/tháng và 5 em học sinh, mỗi em 150.000 đồng/tháng, hỗ trợ vốn quay vòng từ 3 đến 5 triệu đồng cho mỗi hộ nghèo với tổng số vốn quay lòng hiện có là gần 20 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Tổ trưởng tổ dân phố 30, phường Mân Lập Đông 2, phấn khởi chia sẻ: “Mấy năm qua, anh Long cùng Ban Mặt trận khu dân cư đã hỗ trợ rất nhiều cho bà con. Nếu không có sự hỗ trợ đó, nhiều bà con tổ tui khó bề thoát nghèo. Trong tổ, hộ nghèo thiếu đói, con cháu thiếu sách vở đến trường, tui đều tìm đến anh Long nhờ hỗ trợ”.

Hơn 7 năm trong công tác mt trn, có nhiu đóng góp nhưng anh vn khiêm tn: “Mi thành qu đu nh s đoàn kết, chung tay, s quan tâm ca cy, chính quyn đa phương, s đng thun ca bà con và lòng ho tâm ca các mnh thưng quân”.

Chia sẻ về công việc của mình, anh Long bảo, nghĩ cho người khác và làm vì người khác, không vụ lợi cá nhân thì sẽ tạo được niềm tin trong bà con. Người làm công tác mặt trận nhất thiết phải có phong cách quần chúng. Đó là sự hòa đồng, gần gũi, lắng nghe, hiểu mong muốn của người dân. Để làm tốt vai trò của mình trong việc tập hợp, vận động quần chúng nhân dân, ngoài công việc làm ăn thường ngày, anh dành thời gian đến các hộ gia đình nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng hộ dân, tương trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, là thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Sơn Trà, anh luôn xác định rõ đây là một tổ chức thành viên của mặt trận trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Anh thường xuyên tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, hội tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để các tăng ni, đạo hữu, phật tử cùng sống “tốt đời, đẹp đạo”, vận động tăng, ni phật tử tham gia công tác từ thiện. Năm 2017 từ thiện của Phật giáo thực hiện gần 4,8 tỷ đồng, trong đó 700 triệu đồng dành cho nồi cháo tình thương.

Bài, nh: Phan Vĩnh Yên

 

Bình luận (0)