Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Ông Calisto dội nước lạnh vào truyền thông

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Calisto (phải).

90 phút của buổi tập đầu tiên trên sân Mỹ Đình (HN) chiều 12.12 sau khi trở về từ Phuket, HLV Calisto không một lần nhìn ra phía giới báo chí đông đảo bên ngoài, dù đường biên và sân cỏ rất gần.

> Trước khi rời Phuket, HLV Calisto: Đội VN đang tiến bộ

Kết thúc buổi tập, ông mới lại gần phía họ, nhưng thay vì chào hỏi thân thiện là những lời phũ phàng: "Chúng tôi thua cũng bị lên án, hoà cũng lên án, vào bán kết càng bị lên án nặng nề. Báo chí không tôn trọng tôi, vì vậy tôi sẽ không trả lời phỏng vấn nữa!".

Nói xong, ông Calisto quảy quả bỏ đi. Thầy giận dữ, nên các học trò của ông cũng nhăn nhó, không dám trò chuyện gì với báo chí và lầm lũi ra xe. Một cầu thủ sau khi nhìn ngó trước sau mới dè dặt cho biết: "Sáng nay sau khi đọc báo xong, ông thầy tức giận ghê lắm, quát tháo ầm ĩ".

Người phát ngôn của ĐT – ông Nguyễn Lân Trung – cũng bất ngờ trước tình huống này và cho biết, ông cũng không rõ ông Calisto sẽ "tuyệt giao" với báo chí đến bao giờ.

Chuyện ĐTVN thi đấu không có đường nét, mờ nhạt về chiến thuật là điều không chỉ báo chí mà ngay cả nhiều nhà chuyên môn, người hâm mộ cũng nhận thấy và cảnh báo.

Khen, chê là chuyện thường trong bóng đá, như một phần của cuộc chơi, chắc chắn ông Calisto biết vậy. Nhưng gần đây, ông "Tô" có vẻ như càng căng thẳng và không chịu nổi những lời chỉ trích. Màn nổi khùng khó coi với PV Malaysia của ông trên sân Sarakul ở Phuket cho thấy ông Calisto đã rất khó kiểm soát hành vi của mình.

Ông Calisto không nói chuyện với báo chí có thể sẽ làm hạn chế nguồn thông tin đến với độc giả, nhưng điều quan trọng hơn là, trước một trận đấu rõ ràng là rất khó khăn của ĐTVN mà "người trong nhà" gây căng thẳng với nhau như vậy không phải là một điều hay ho gì.

Trở lại với buổi tập hôm qua, ông Calisto rõ ràng là đang thực hiện lời hứa sau khi đoạt vé vào bán kết: Cố gắng cải thiện các miếng đánh trung lộ cho TVN trong vài ngày. Trong một tiếng rưỡi, TVN chia đôi đội hình và chỉ luyện đi, luyện lại bài tấn công biên, rồi sau đó là tấn công trung lộ. Nhưng xem các màn tập của thầy trò ông "Tô", một PV buột miệng nhận xét: "Gần 1 năm vẫn bài tập đó, chẳng có gì thay đổi". Quả thực, hy vọng vào một sự đột biến chỉ trong vài ngày với những gì đã định hình và thể hiện trong 12 trận đấu vừa qua là một điều khá xa xỉ lúc này.

Dù sao, cũng mừng là các cầu thủ thể hiện một tâm trạng vui vẻ và phấn chấn trên sân tập sau khi đã cởi bỏ được gánh nặng ở vòng bảng. Với những gì đã thể hiện, ĐTVN buộc phải bước vào trận bán kết với sự hoài nghi. Chỉ hy vọng, ông Calisto đừng làm căng thẳng thêm nữa khi cái cần cho ĐT lúc này là sự thoải mái về tâm lý.

Quang Minh (theo laodong)

 

Bình luận (0)