Y tế - Văn hóaThư giãn

Ông quan thanh liêm

Tạp Chí Giáo Dục

(Theo “Cổ học tinh… ma”)
Ông Liêm Sắc nổi tiếng là người thanh liêm, không hay ăn của đút lót, được bổ chức thanh tra hàng tỉnh. Quan huyện Xương Cá có nhiều việc bất minh, bị người tố giác, trong lòng lo sợ, bèn chờ lúc đêm khuya mang lễ vật đến dâng cúng. Quan huyện Xương Cá vào yết kiến trước, tên lính hầu mang lễ vật khệ nệ theo sau, khúm núm bày ra. Ông Liêm Sắc bảo:
– Trước tôi tưởng ông là người khá, ngờ đâu lại thế. Ông định “mua” tôi đấy ư?
Quan huyện Xương Cá cố nài, thưa rằng:
– Xin ngài cứ nhận cho. Bây giờ đêm khuya không ai biết.
Ông Liêm Sắc nói:
– Tên quân hầu biết, vợ lớn tôi biết, vợ nhỏ tôi biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết?
Quan huyện Xương Cá nghe nói, xấu hổ phải mang lễ vật về.
Có tên quân sư quạt máy, nghe chuyện cười rằng:
– Lễ vật đêm khuya, tưởng đâu rằng kín, nhưng đồ lỉnh kỉnh, ai mà không sợ nó “tòi” ra. Sao ông không biết thế?
Quan huyện Xương Cá nghe nói tỉnh ngộ, bèn lấy vàng ròng, bên ngoài đắp hình con heo bằng đất, sơn phết hoa hòe. Hôm sau giữa thanh thiên bạch nhật, mang đến tặng:
– Tôi nghe ngài thích những con vật ngộ nghĩnh. Nay nhân có con heo đất này, trông cũng hay hay lại mang ý nghĩa trong sạch và… tiết kiệm, tôi xin biếu ngài để đặt ở án thư cho vui mắt.
Hai tay dâng lên, miệng thì thào: “Bên ngoài đất sét, trong nhét vàng ròng, kẻ dưới thật lòng, mong ngài tiếp nhận”. Ông Liêm Sắc cười ha hả: “Thật là hiểu ý ta!”, đoạn đưa tay thu lấy, cho vào hộc bàn buya-rô, khóa lại.
Ngày nay, mỗi khi kể về những mẩu chuyện thanh liêm, người ta thường nhắc đến ông Liêm Sắc.
TRƯƠNG NGỌC

Bình luận (0)