Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Paris Hilton bị bắt tại Nam Phi vì nghi giữ cần sa

Tạp Chí Giáo Dục

Ngay sau khi thưởng thức trận đấu giữa tuyển Hà Lan và Brazil, "tiểu thư nước Mỹ" bị đưa vào đồn cảnh sát tại Johannesburg vì tội tàng trữ cần sa.

TMZ đưa tin, Paris Hilton và bạn bè bị bắt ngay bên ngoài sân vận động Nelson Mandela Bay – nơi diễn ra trận tứ kết giữa đội tuyển Hà Lan và Brazil. Một cảnh sát Nam Phi cho biết, Paris và nhóm bạn tàng trữ một lượng chưa xác định chất marijuana (cần sa).

Paris Hilton cùng bạn bè đi xem trận tứ kết World Cup giữa tuyển Hà Lan và Brazil. Ảnh: TMZ.

Theo thông tin mới nhất, sau khi bị bắt giam và thẩm vấn bởi cảnh sát, Paris Hilton đã được thả vì thực ra chỉ có một người bạn trong nhóm cô tàng trữ cần sa. Cảnh sát còn xin lỗi vì đã "không nhận ra" Paris Hilton.

Người đại diện của "tiểu thư ăn chơi nhất nước Mỹ" phát biểu: "Sự cố này chỉ là một hiểu lầm và một người bạn trong nhóm của Paris mới là người mang cần sa. Tuy nhiên, nó đã làm tổn hại tới thanh danh của Paris và các nhà chức trách đã phải xin lỗi vì đã kết tội nhầm cô ấy. Paris không liên quan gì tới vụ việc này cả".

Chuyến đi nhớ đời của "tiểu thư nước Mỹ" tại Nam Phi. Ảnh: TMZ.

Mặc dù gặp sự cố, Paris Hilton vẫn có tâm trạng rất tốt. Cô còn cập nhật trên trang Twitter cá nhân về chuyến đi Nam Phi của mình cùng nhiều hình ảnh mới. Cô viết: "Trận đấu giữa Brazil và Hà Lan hôm nay thật tuyệt vời", sau đó nhấn mạnh thêm: "Tôi yêu Nam Phi". Paris Hilton cũng cho biết cô rất háo hức và mong đợi được tham dự chuyến tham quan các khu bảo tồn động vật hoang dã nổi tiếng của đất nước cầu vồng.

Đây không phải là lần đầu tiên Paris "nếm mùi" bị cảnh sát bắt. Năm 2007, cô bị kết án 45 ngày giam giữ và 23 ngày cải tạo trong tù do lái xe khi đang say rượu. Tuy nhiên, Paris luôn phủ nhận thông tin mình dùng cần sa hay các chất gây nghiện khác.

N.M (Theo VNE)

Bình luận (0)