Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Paris Hilton được kiện Hallmark

Tạp Chí Giáo Dục

Người đẹp tóc vàng được tòa án Mỹ cho phép tiếp tục vụ kiện hãng thiệp nổi tiếng, sau khi công ty này in ảnh cô không xin phép cùng lời quảng cáo hấp dẫn: “Đừng chạm vào. Nóng lắm đấy”.

Hãng Reuters đưa tin, Paris Hilton khởi kiện từ năm 2007 với cáo buộc Hallmark vi phạm đời tư, xâm phạm hình ảnh cô khi lấy một cảnh trong chương trình truyền hình thực tế The Simple Life để in lên thiệp sinh nhật. Chủ đề của tấm thiệp giá 2,5 USD là “Ngày đầu Paris hầu bàn”, với hình cô đeo tạp dề cùng dòng chữ: “Đừng động vào. Nóng lắm đấy”. Khách hàng hỏi: “Cái gì nóng?”. Cô trả lời: “Nóng lắm”.

Diễn viên Paris Hilton. Ảnh: FHM.

Hallmark đã đệ đơn lên tòa Thượng thẩm, cho rằng họ đã biến đổi hình ảnh Paris thành một phụ nữ giống vô vàn người khác, chứ không dùng nguyên ảnh cô. Bối cảnh trong tấm thiệp cũng khác với phim của cô, còn cụm từ “Nóng lắm” nói về nhiệt độ của đĩa thức ăn. Tuy nhiên, tòa đã bác đơn này và trả về tòa cấp thấp hơn để vụ kiện được tiếp tục. Thẩm phán Diarmuid OScannlain cho rằng bối cảnh trong tấm thiệp chẳng khác phim. Ông nói: “Chúng tôi thấy Paris Hilton, cô gái được sinh ra trong nhung lụa và đi làm bồi bàn”.

Hiện nay Paris Hilton bận rộn quay phim quảng cáo và giới thiệu nước hoa mới của mình, “Siren”. Cô cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với DJ Adam Michael, người được phát hiện đã chết trong căn hộ riêng hôm 28/8. Cô nói: “Tôi chơi với Adam từ khi 15 tuổi. Anh ấy là người hài hước, đáng yêu và tài năng nhất tôi từng biết. Không thể tưởng tượng rằng tôi không bao giờ được thấy anh nữa”. Người đẹp còn triết lý: “Tại sao người ta chỉ có một phút để chào nhau, nhưng phải giã biệt cả đời?”.

Mai Trần (Theo VNE)

Bình luận (0)